Báo cáo xác nhận nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch ngày 19/5 do điều kiện thời tiết xấu, bao gồm sương mù dày đặc.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, một người theo đường lối cứng rắn và được xem là ứng viên tiềm năng để kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, qua đời khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn vào tháng 5 tại khu vực miền núi gần biên giới Azerbaijan.
Theo điều tra, vụ tai nạn xảy ra do sự xuất hiện đột ngột của khối sương mù dày đặc, khiến trực thăng đâm vào sườn núi. Không có dấu hiệu phá hoại ở các bộ phận và hệ thống của trực thăng, bác bỏ những nghi ngờ về khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài.

Sự việc xảy ra khi trực thăng đang trên đường trở về từ khu vực biên giới Iran - Azerbaijan. Phi công đã cố gắng duy trì độ cao để tránh vùng sương mù, nhưng do động cơ không đủ công suất, trực thăng không thể tránh khỏi va chạm với núi bị che khuất bởi sương mù.
Vụ tai nạn đã làm toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng, bao gồm cả Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian.
Vào tháng 8, hãng thông tấn Fars đưa tin cho rằng điều kiện thời tiết xấu và việc chở thêm hai hành khách đã gây quá tải, khiến trực thăng không thể cất cánh. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Iran nhanh chóng bác bỏ thông tin này, khẳng định rằng những tuyên bố về sự hiện diện thêm của hai người trên trực thăng là không chính xác.
Cuộc điều tra của Hội đồng Tối cao Bộ Tổng tham mưu đã làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời loại bỏ các giả thuyết về hành động khủng bố hoặc lỗi kỹ thuật. Tuy thảm kịch này đã làm rung chuyển quốc gia và cộng đồng quốc tế, nhưng báo cáo cuối cùng đã cung cấp một cái nhìn rõ ràng về sự thật đằng sau vụ tai nạn.