Người dân các làng biên giới Kashmir sống trong hoảng loạn

ẤN ĐỘ - Trong nhiều ngày, người dân sống ở cả 2 bên biên giới bất ổn giữa Ấn Độ và Pakistan, nơi phân chia khu vực tranh chấp Kashmir, đã phải chuẩn bị tinh thần cho xung đột.

Sau khi Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan đến vụ tấn công khủng bố khiến 26 người thiệt mạng và tuyên bố sẽ trả đũa bằng quân sự, người dân địa phương biết rằng, một cuộc đối đầu giữa hai nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tại Kashmir do Ấn Độ quản lý, người dân sống tại các làng biên giới đã chuẩn bị hầm trú ẩn và tích trữ nhu yếu phẩm.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7/5, tiếng còi tên lửa trên cao và tiếng nổ rung chuyển khu vực biên giới đã cảnh báo họ rằng, các cuộc tấn công của Ấn Độ vào Pakistan đã bắt đầu.

an-do-070525
Người dân đứng gần phần bị hư hại của một chiếc máy bay tại một khu phức hợp Nhà thờ Hồi giáo ở Pampore, ngoại ô Srinagar, thuộc bang Jammu và Kashmir do Ấn Độ quản lý - Ảnh: EPA

Tại làng Wuyen, nằm ở huyện Pulwama thuộc miền nam Kashmir của Ấn Độ, người dân địa phương báo cáo rằng một vật thể, nghi là máy bay, đã rơi từ trên trời xuống. Lính cứu hỏa đã ngay lập tức được điều đến để dập tắt đám cháy.

Trong khi các quan chức từ chối xác nhận liệu đó có phải là máy bay quân sự hay không, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vào khoảng nửa đêm kèm theo tiếng máy bay chiến đấu trên cao.

Các cuộc đấu súng dữ dội giữa lực lượng Ấn Độ và Pakistan nhanh chóng bắt đầu dọc theo biên giới thực tế ở Kashmir, được gọi là Đường kiểm soát (LoC), giết chết ít nhất 3 thường dân Ấn Độ.

Một số ngôi làng dọc theo phía Ấn Độ của LoC ở các huyện Kupwara, Poonch và Rajouri của Kashmir thuộc Ấn Độ đã bị trúng đạn súng cối.

Tại khu vực Chowkibal, cuộc pháo kích qua đêm đã gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng, thúc đẩy việc di tản hàng loạt đến những nơi an toàn hơn.

"Toàn bộ khu vực của chúng tôi đã rơi vào hỗn loạn khi nhiều quả đạn pháo tấn công", Waheed Ahmad, một cư dân Chowkibal cho biết.

"Nhiều gia đình đã chạy trốn trong bóng tối, trong khi chính quyền giúp sơ tán những người khác. Dù cuộc pháo kích đã dừng lại vào buổi sáng, nhưng mọi người vẫn còn sợ hãi và các quan chức đã cảnh báo không nên trở về nhà ngay lúc này" – người dân cho biết.

Những người sống ở phía bên kia biên giới, tại vùng Kashmir do Pakistan quản lý cho biết, cuộc không kích của Ấn Độ diễn ra mà không có cảnh báo trước.

Tại Muzaffarabad, thủ phủ miền núi của Kashmir do Pakistan quản lý, cách LoC 32km, những quả bom đầu tiên đã rơi xuống Nhà thờ Hồi giáo Bilal trên đỉnh đồi.

"Tôi đang ngủ say khi vụ nổ đầu tiên làm rung chuyển ngôi nhà của tôi", Mohammed Waheed nói với BBC.

“Tôi vội vã chạy ra đường, nơi tôi thấy những người khác cũng làm như vậy. Trước khi chúng tôi kịp xử lý những gì đang xảy ra, nhiều tên lửa đã tấn công, gây ra sự hoảng loạn và hỗn loạn trên diện rộng” – người này cho biết.

Theo các viên chức Pakistan, cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo đã giết chết một đứa trẻ và làm bị thương một số trẻ khác.

Waheed cho biết, những người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện cách đó hơn 20 km. “Trẻ em khóc, phụ nữ chạy quanh, cố gắng tìm nơi an toàn. Chúng tôi vô cùng sợ hãi và không biết phải làm gì. Mọi người đang bỏ chạy khỏi nhà, và cảm giác bất an đang tràn ngập” – Waheed nói thêm.

Quân đội Ấn Độ tuyên bố các cuộc không kích đã nhắm vào "cơ sở hạ tầng khủng bố". Tuy nhiên, Waheed cho biết, ông không hiểu tại sao nhà thờ Hồi giáo lại bị tấn công. Đó là một nhà thờ Hồi giáo bình thường, nơi người dân cầu nguyện năm lần một ngày. “Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào xung quanh đó" – ông nói.

Khi căng thẳng leo thang trong những ngày gần đây, các viên chức thành phố Muzaffarabad đã chuẩn bị cho thành phố này các cuộc không kích từ Ấn Độ. Người dân trên khắp khu vực đã chuẩn bị sẵn các boongke ngầm đơn giản, có tường bùn - được gia cố bằng bê tông nếu họ có đủ khả năng.

Sở thực phẩm của khu vực được lệnh dự trữ lương thực trong 2 tháng để phòng trường hợp khẩn cấp, và hàng trăm madrassas – chủng viện tôn giáo – được lệnh đóng cửa ít nhất 10 ngày.

Các nhân viên dịch vụ khẩn cấp ở Muzaffarabad cũng đã đào tạo trẻ em về cách ứng phó với các cuộc tấn công và cách điều trị cho những người bị thương.

“Trong một tuần, chúng tôi đã sống trong nỗi sợ hãi liên tục, đặc biệt là về sự an toàn của trẻ em. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng không đi lang thang sau khi tan học và trở về nhà ngay”, Iftikhar Ahmad Mir, một người bán hàng ở Chakothi, một ngôi làng gần LoC, cho biết.

Bình luận