Thái Lan đặt điều kiện rút quân - tháo mìn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 13/12 cho biết ông vừa điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 12/12 về căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Theo ông Anutin, Bangkok cáo buộc Phnom Penh vi phạm các thỏa thuận hòa bình trước đó, dẫn tới thương vong dân thường và thiệt hại tài sản tại Thái Lan.

Nhà lãnh đạo Thái Lan khẳng định các bước đi quân sự của Bangkok là hành động tự vệ nhằm bảo vệ lãnh thổ và người dân.

Ông cho biết Tổng thống Trump mong muốn Thái Lan đồng ý ngừng bắn nhưng phía Thái Lan nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bắt đầu bằng việc Campuchia rút lực lượng khỏi tuyến biên giới và tháo gỡ các bãi mìn mà Bangkok cho là đã được cài đặt tại khu vực tranh chấp.

Ngay sau đó, trên Facebook sáng 13/12, Thủ tướng Anutin tuyên bố Thái Lan sẽ tiếp tục hành động quân sự “cho đến khi không còn mối đe dọa” với lãnh thổ và người dân nước này, cho rằng diễn biến thực địa “đã tự nói lên tất cả”.

thai-lan-va-campuchia-1312
Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025 - Ảnh: THX

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet đăng thông điệp cảm ơn Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vì các nỗ lực trung gian hạ nhiệt. Ông Hun Manet tái khẳng định Campuchia cam kết giải pháp hòa bình theo tinh thần “thỏa thuận hòa bình” do Malaysia làm trung gian, đồng thời đề nghị Mỹ và Malaysia sử dụng ảnh vệ tinh tại thời điểm nổ ra đụng độ và 24 giờ sau đó để xác minh bên nào nổ súng trước, coi đây là cách minh bạch để làm rõ trách nhiệm.

Trong khi Tổng thống Trump tuyên bố hai bên đã đồng ý “ngừng bắn ngay trong tối nay” và quay lại thỏa thuận hòa bình trước đó, giới chức Thái Lan và Campuchia lại phát đi tín hiệu rằng lệnh ngừng bắn vẫn còn khoảng cách lớn giữa tuyên bố và thực thi.

Thậm chí, phía Campuchia nói Thái Lan vẫn tiến hành không kích trong sáng 13/12, còn phía Thái Lan cho rằng giao tranh vẫn tiếp diễn và bác cách diễn giải của ông Trump.

Bình luận