Đây là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất tại quốc đảo Caribe trong nhiều năm qua.
Ông Juan Manuel Mendez, Giám đốc Trung tâm Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp (COE), cho biết tổng cộng 221 người thiệt mạng và 189 người được cứu sống sau vụ sập mái xảy ra vào rạng sáng 8/4.
“Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất trong suốt 20 năm tôi điều hành COE,” ông Mendez nói, “Những con số này khiến cả nước đau buồn.”
Vụ tai nạn xảy ra khi hộp đêm nổi tiếng Jet Set ở Santo Domingo, thủ đô Santo Domingo đang tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp của ca sĩ nhạc Merengue nổi tiếng Rubby Perez. Sự kiện quy tụ đông đảo khách mời, trong đó có nhiều chính trị gia, nghệ sĩ, vận động viên và người nổi tiếng địa phương.
Truyền thông địa phương đưa tin có từ 500 đến 1.000 người có mặt tại hiện trường lúc mái nhà bất ngờ đổ sập.
Ca sĩ Rubby Perez cũng nằm trong số các nạn nhân tử vong. Tổng thống CH Dominica Luis Abinader đã đến viếng Rubby Perez tại lễ tang diễn ra ngày 11/4.
Ngoài ca sĩ Rubby Perez, 2 cựu ngôi sao bóng chày từng thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLB) là Octavio Dotel và Tony Blanco cũng thiệt mạng trong thảm kịch.
Cơ quan chức năng cho biết trong số các nạn nhân được cứu sống có 8 người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch hiện đang được điều trị.
Lực lượng cứu nạn đã làm việc không nghỉ suốt hơn 2 ngày qua từ khi xảy ra thảm kịch. Ông Jose Luis Frometa Herasme, chỉ huy lực lượng cứu hỏa thành phố, cho biết một số nhân viên đã bám trụ tại hiện trường trong 53 giờ liên tiếp.
“Tôi chưa từng chứng kiến điều gì kinh hoàng đến thế trong suốt sự nghiệp. Việc cứu được 189 người là một phép màu,” ông nói.
Ngày 11/4, chính phủ Dominica thông báo thành lập một nhóm điều tra gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế để xác định nguyên nhân vụ việc. “Giờ là lúc chuyển sang giai đoạn tìm hiểu và lý giải điều gì đã xảy ra,” ông Homero Figueroa - người phát ngôn Tổng thống CH Dominca cho biết.
