Theo UNICEF, hơn 9.300 trẻ em đã được điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng trong tháng 10 – thời điểm giai đoạn đầu của thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến hai năm giữa Israel và phong trào Hamas bắt đầu có hiệu lực.
Con số này đã giảm so với mức đỉnh 14.000 ca vào tháng 8, nhưng vẫn cao gấp 5 lần so với thời gian ngừng bắn ngắn hồi tháng 2 và 3.
Người phát ngôn UNICEF Tess Ingram nhấn mạnh: “Đây vẫn là con số gây sốc… Chúng ta cần phải giảm mạnh hơn nữa.” Tổ chức này cho biết dù lượng viện trợ được đưa vào Gaza tăng lên sau thỏa thuận ngừng bắn, việc cứu đói trẻ em vẫn bị cản trở bởi nhiều yếu tố như hàng hóa bị chậm trễ, từ chối thông quan, đóng cửa tuyến đường và tình hình an ninh bất ổn.
UNICEF tiếp tục kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu vào Gaza nhằm tăng lượng hàng viện trợ và thương mại, trong bối cảnh giá cả tại đây vẫn ở mức quá cao. Thịt – một nguồn dinh dưỡng quan trọng – có giá lên tới 20 USD/kg, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân.
Một cơ quan giám sát nạn đói do Liên hợp quốc hỗ trợ từng cảnh báo vào tháng 8 rằng khoảng nửa triệu người, tương đương 1/4 dân số Gaza, đang rơi vào tình trạng nạn đói. Trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với nguy cơ tổn thương sức khỏe lâu dài.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 9/12, một quan chức quốc phòng Israel thông báo nước này sẽ mở lại Cửa khẩu Allenby để cho phép vận chuyển hàng viện trợ và hàng hóa từ Jordan vào Bờ Tây và Gaza, bắt đầu từ 10/12.
Đây là lần đầu cửa khẩu được mở trở lại với mục đích này kể từ tháng 9, sau vụ một tài xế người Jordan sát hại hai binh sĩ Israel tại đây.
Phía Israel cho biết các biện pháp điều chỉnh an ninh đã được triển khai ở cả hai bên, và việc mở lại cửa khẩu là theo chỉ đạo chính trị nhằm hỗ trợ dòng viện trợ nhân đạo vào Gaza trong giai đoạn khẩn cấp hiện nay.


