Không giữ được bình tĩnh, ngoại binh HAGL lớn tiếng với nhau ngay trên sân

Để Hà Nội FC áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, hai ngoại binh ở hàng phòng ngự HAGL không giữ được bình tĩnh đã lớn tiếng với nhau.

Trong hiệp một trận đấu với Hà Nội FC, hàng phòng ngự HAGL tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng. Các cầu thủ HAGL thi đấu thiếu tập trung, để đối phương có bàn từ rất sớm và mắc nhiều sai lầm cá nhân nhưng rất may là Hà Nội FC không tận dụng được.

Hàng phòng ngự HAGL thời gian gần đây bị đánh giá rất thấp khi chơi thiếu tập trung. Trong trận đấu với Hà Nội, HAGL sớm phải nhận bàn thua sau sai lầm của Văn Thanh.

Sau một tình huống thiếu tập trung, thủ thành Sietsma và trung vệ Kim Bong Jin đã lớn tiếng với nhau.

Sietsma cho rằng Kim Bong Jin không giữ vị trí, trong khi trung vệ người Hàn Quốc lại có quan điểm khác.

Rất may là cả hai cầu thủ sau đó đều kiềm chế để tiếp tục thi đấu.

Sietsma nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng về việc các đồng đội thi đấu thiếu tập trung.

Đội trưởng Tuấn Anh phải nhắc nhở riêng các đồng đội khi khung thành của HAGL liên tục bị Hà Nội FC dồn ép.

Trong khoảnh khắc thiếu tập trung, Sietsma đỡ trượt để bóng lăn về phía khung thành.

Rất may là thủ thành này kịp phá bóng ngay trước vạch vôi.