Lực lượng an ninh thảnh thơi trong ngày Hàng Đẫy bị treo sân

Khác với sự vất vả, khẩn trương của trận trước đó, lực lượng an ninh có một ngày thảnh thơi khi sân Hàng Đẫy nhận án phạt.

Khác với những vất vả trong trận đấu với Nam Định, lực lượng an ninh có một ngày thảnh thơi, đặc biệt là các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy (PCCC). Với việc bị treo sân, khán giả không thể vào cổ vũ nên sân Hàng Đẫy có một ngày 'bình yên' đến kỳ lạ.

Với việc Hàng Đẫy bị treo sân, trận đấu giữa Hà Nội và Viettel phải diễn ra trong tình trạng không có khán giả.

Cả hai đội đều thừa nhận việc phải thi đấu trên sân không khán giả ảnh hưởng lớn đến sự hưng phấn của các cầu thủ khi thi đấu.

Sự vắng lặng của sân Hàng Đẫy khi chỉ có hai đội, lực lượng an ninh, các thành viên BTC, phóng viên và những người có nhiệm vụ mới được vào.

Không được vào, CĐV Hà Nội tập trung ở ngoài sân phía khán đài B để tiếp lửa cho đội bóng Thủ đô từ xa.

Một CĐV tranh thủ nhìn vào trong từ khe cửa hẹp để livestream quá trình các cầu thủ khởi động chuẩn bị cho trận đấu của hai đội.

Hai đội bước ra sân với sự vắng lặng giữa những khán đài trống.

Các cầu thủ Hà Nội trải qua cảm giác lạ lẫm bởi sân Hàng Đẫy luôn duy trì được lực lượng CĐV khá đông đảo mỗi khi có trận đấu diễn ra.

Đại diện hai đội trong phòng họp báo thừa nhận việc thi đấu trên sân không khán giả chẳng khác nào một trận đấu tập.

Hình ảnh tương phản hẳn so với trận trước khi lực lượng PCCC có một ngày thảnh thơi.