Sáng ngày 31/3/2026, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ khi Siba Media tung đòn chí mạng, công khai đơn tố cáo Cúc Tịnh Y trốn thuế, đẩy nữ minh tinh vào bờ vực sụp đổ sự nghiệp ngay trước thềm phim mới Nguyệt Lân Ỷ Kỷ ra mắt.
Theo nội dung tố cáo đã được cơ quan thuế Thượng Hải tiếp nhận, trong năm 2024, Cúc Tịnh Y chỉ kê khai thu nhập cá nhân hơn 11 triệu NDT (khoảng 38 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, phía Siba dẫn chứng rằng chỉ riêng giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 12/2024, nữ diễn viên đã tham gia hơn 20 dự án phim ảnh và đại sứ thương hiệu lớn (như Fendi, Versace, Baidu Maps...).
Mức thu nhập thực tế trong giai đoạn này được ước tính không dưới 50 triệu NDT. Như vậy, tỉ lệ khai báo gian lận bị cáo buộc lên tới 88%. Nếu con số này là thật, Cúc Tịnh Y phải đối mặt với án phạt cực nặng và nguy cơ bị "phong sát" (cấm sóng) vĩnh viễn. Các tác phẩm chưa chiếu, bao gồm cả Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã ấn định ngày ra mắt có thể đứng trước nguy cơ bị đắp chiếu vô thời hạn.
Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc xác định thời hạn hợp đồng. Cúc Tịnh Y khẳng định hợp đồng đã hết hạn vào tháng 6/2024. Ngược lại, Siba Media đưa ra "thỏa thuận bổ sung" kéo dài thời hạn đến năm 2033. Đáng chú ý, kết quả giám định bút tích từ cơ quan chức năng cho thấy chữ ký trên bản thỏa thuận bổ sung không phải do Cúc Tịnh Y ký. Tuy nhiên, Siba vẫn bác bỏ kết quả này, dẫn đến một cuộc chiến pháp lý dai dẳng khiến Siba bị nghi ngờ đang lạm dụng quyền kiện tụng để gây áp lực, cản trở hoạt động cá nhân của nghệ sĩ.
Phía Cúc Tịnh Y đã phản pháo quyết liệt bằng cách tố ngược Siba Media sử dụng "hợp đồng kép" (hợp đồng âm dương) thông qua các công ty liên kết để che giấu thu nhập thực tế. Phía Siba cho rằng, họ đã đãi ngộ quá tốt khi chi trả tổng cộng 139 triệu NDT trong 10 năm, bao gồm lương cứng 250.000 NDT/tháng, căn hộ cao cấp tại Ngoại Than, xe nhà chuyên dụng và tài xế riêng.
Phía Cúc Tịnh Y tố cáo công ty đã cắt xén lợi nhuận một cách cực đoan. Tỉ lệ chia sẻ thực tế mà cô nhận được chỉ từ 15% - 20%, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn ngành.
Các chuyên gia pháp lý nhận định, nếu Cúc Tịnh Y thực sự trốn thuế thông qua việc chia tách thu nhập trong hợp đồng, Siba Media với tư cách là đơn vị chi trả và khấu trừ thuế cũng khó tránh khỏi trách nhiệm liên đới. Việc Siba tố cáo "gà cũ" có thể là hành động "ngọc nát đá tan", tự kéo mình vào vũng bùn thanh tra tài chính.
Vụ việc của Cúc Tịnh Y phơi bày mặt tối của mô hình đào tạo thần tượng. Sau khi Cúc Tịnh Y rời đi, doanh thu của Siba sụt giảm tới 42%, đồng thời công ty này cũng bị lộ khoản đóng băng cổ phần lên tới 120 triệu NDT.
Việc Siba liên tục dính vào các vụ kiện tranh chấp chấm dứt hợp đồng (hơn 20 vụ, bao gồm cả vụ việc của Hoàng Đình Đình) với những khoản bồi thường "trên trời" cho thấy sự bế tắc của công ty khi quá phụ thuộc vào các nghệ sĩ trụ cột. Cuộc chiến của Cúc Tịnh Y được xem là sự phản kháng mạnh mẽ đối với những bản "hợp đồng bán thân" kiểu cũ trong showbiz.
Hiện tại, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào kết luận cuối cùng của cơ quan thuế. Nếu lời tố cáo là thật, Cúc Tịnh Y sẽ "thân bại danh liệt". Ngược lại, nếu đây là hành vi vu khống nhằm triệt hạ nghệ sĩ, Siba Media có thể sẽ đối mặt với tội danh phỉ báng hoặc cưỡng đoạt tài sản, tự đặt dấu chấm hết cho đế chế giải trí của mình.




