Nữ diễn viên Trung Quốc Bào Lôi không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn có khả năng diễn xuất tốt, cô từng chiếm được sự yêu mến của đông đảo khán giả khi thể hiện vai công chúa An Ninh vui vẻ, tốt bụng trong bộ phim "Công chúa bướng bỉnh" rất ăn khách vào năm 2006, đóng cặp với tài tử Đài Loan Tô Hữu Bằng.
Sau cuộc tình kéo dài 10 năm với Lục Nghị khi cả hai còn là sinh viên của Học viện hý kịch Thượng Hải, Bào Lôi đã cùng bạn trai tiến tới hôn nhân vào năm 2006, trở thành cặp vợ chồng diễn viên rất đẹp đôi trong showbiz Trung Quốc.
Mới đây, Lục Nghị và Bào Lôi cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế mang tên "Chuyến đi lãng mạn của người vợ". Trong chương trình, cả hai luôn rất tình tứ, nhiều khán giả tỏ ra ngưỡng mộ khi được chứng kiến về những tình cảm mà họ dành cho nhau, thậm chí có người thốt lên rằng: "Tôi lại có niềm tin vào tình yêu!".
Trong "Chuyến đi lãng mạn của người vợ", Lục Nghị đã tái hiện cảnh hai người lần đầu tiên hẹn nhau đi ăn tại nhà hàng McDonald cách đây hơn 20 năm. Nam tài tử kể lại câu chuyện thời sinh viên, vì muốn mời Bào Lôi đi ăn, anh phải nhịn ăn vặt trong một tháng mới có đủ tiền mời cô ấy ăn một bữa tại McDonald's. Nghe xong, Bào Lôi lập tức đáp lại rằng: "Bởi thế, đến giờ tôi vẫn cảm thấy McDonald's là món ăn ngon nhất và tuyệt vời nhất".
Ngoài ra, những màn tương tác qua lại giữa hai người trong suốt chương trình đều cho thấy họ thật sự là cặp đôi rất yêu nhau, luôn quan tâm đến nhau và dành cho nhau những tình cảm thật ngọt ngào.
Khi Lục Nghị mới 24 tuổi, anh đã đoạt giải thưởng Kim Ưng dành cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất" nhờ bộ phim truyền hình "Mãi không nhắm mắt". Sau thành công này, nam tài tử sinh năm 1976 thừa thắng xông lên, cho ra album ca nhạc. Tuy nhiên, có không ít người tỏ ra nghi ngờ về thực lực của anh.
Anh cho biết bản thân từng gặp vấn đề về tâm lý khi đối mặt với sự kỳ vọng quá lớn cùng những lời chỉ trích từ công chúng, thậm chí anh bị mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm. Không chỉ vậy, vào thời điểm trạng thái tinh thần bị suy sụp, Lục Nghị còn tự hành hạ mình bằng cách dùng gạt tàn thuốc tự đập vào đầu.
Nói trong xót xa, Bào Lôi cho biết: "Trên đầu anh ấy vẫn còn vết sẹo, giờ đây không thể mọc tóc".
Được sự yêu thương, bao dung, động viên và giúp đỡ của Bào Lôi, nam diễn viên đã vượt qua được những tháng ngày tồi tệ nhất, và anh đã trở lại showbiz với hình ảnh trưởng thành hơn.
Lục Nghị cho biết anh rất cảm kích về những gì mà Bào Lôi đã làm vì anh, và nói rằng mỗi khi về đến nhà nhìn thấy cô ấy, mọi sự mệt mỏi và phiền muộn đều tan biến.
Chia sẻ trong chương trình "Chuyến đi lãng mạn của người vợ", anh cho biết: "Tôi cảm thấy hôn nhân đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, tôi thấy mình ngày càng lạc quan và đằm tính hơn".
Hiện tại Lục Nghị và Bào Lôi có với nhau hai cô con gái. Mối tình sắt son kéo dài hơn 20 năm của họ luôn được ca ngợi trong giới showbiz tại Trung Quốc.