Tối ngày 9/7, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Jung Joon Young xuất hiện tại một hộp đêm ở Lyon, Pháp. Tác giả bài đăng mô tả Jung Joon Young có mái tóc dài và để râu, đang cố gắng "thả thính" phụ nữ và xin tài khoản Instagram của họ.
"Anh ta giới thiệu mình tên Jun, là một ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh ta còn nói rằng mình đang có kế hoạch mở một nhà hàng Hàn Quốc ở Lyon, Pháp" - người dùng mạng tiết lộ trong bài đăng của mình.
"Ban đầu, tôi gọi sai đồ uống và đang nghĩ nếu vứt đi thì thật lãng phí nên đã tìm cách đưa cho những người xung quanh. Nhưng lúc này, một người đàn ông đã xuất hiện đề nghị lấy đồ uống và bắt chuyện với tôi.
Lúc đầu, tôi không chắc đó là Jung Joon Young, nhưng khi nhìn thấy những hình xăm và tra cứu thì hóa ra đó là đó là Jung Jun Young. Tôi đã chứng kiến anh ta tán tỉnh và thân mật với một phụ nữ trẻ khác nhưng lại không thể làm được gì vì quá lo sợ" - Người dùng mạng kể lại cuộc gặp gỡ giữa mình và Jung Joon Young.
Ngoài ra, người này cũng nói thêm để nhắc nhở: "Cẩn thận nhé các cô gái! Năm năm tù là không đủ đối với một người đàn ông nguy hiểm như anh ta. Tôi thấy rất rõ là anh ta vẫn đùa giỡn với phụ nữ".
Đến sáng ngày 10/7, jTBC News đã đưa tin về sự xuất hiện của Jung Joon Young tại Pháp cùng đoạn video ghi lại ảnh anh đang ôm, hôn và tán tỉnh nhiều phụ nữ khác nhau. Ngoài ra, đoạn tin nhắn từ tài khoản Instagram của Jung Joon Young bày tỏ sự thất vọng với người dùng mạng đã vạch trần mình cũng được tiết lộ.
Trong đó, Jung Joon Young cho biết đã cố gắng tìm việc làm ở châu Âu nhưng mọi việc không suôn sẻ. Nam ca sĩ tai tiếng xứ Hàn nói rằng mình đang đi du lịch vòng quanh châu Âu để tìm việc làm và sẽ đến Thụy Sĩ".
Những chia sẻ và hình ảnh liên quan đến Jung Joon Young được tiết lộ khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Các ý kiến đều cho rằng Jung Joon Young không biết xấu hổ khi vẫn "ngựa quen đường cũ" sau khi mãn hạn tù. Nhiều người còn không ngại dành những lời lẽ nặng nề cho nam ca sĩ như: "Anh ta phải ngồi tù 50 năm", "Tôi nghĩ anh ta bị thiểu năng", "Thật đáng thương hại", "Hắn ta vẫn chưa rút ra bài học dù đã vào tù",...
Trước đó vào tháng 5/2024, Xports News đưa tin rằng Jung Joon Young đã chủ động liên hệ, gặp gỡ các nhà sản xuất và bày tỏ mong muốn quay trở lại ngành giải trí. Theo nguồn tin tiết lộ, Jung Joon Young nhận thức được phản ứng tiêu cực của công chúng về mình và đã quyết định trở thành nhà sản xuất, làm việc ở hậu trường thay vì làm ca sĩ xuất hiện trên sân khấu như trước.
Tuy nhiên, với những tội lỗi mà mình đã gây ra, Jung Joon Young đã hoàn toàn bị sa thải khỏi ngành giải trí Hàn Quốc. Vì thế nên nam ca sĩ đã lên kế hoạch để rời khỏi Hàn Quốc và tìm việc ở nước ngoài.
Jung Joon Young sinh năm 1989, từng là ngôi sao đa tài của làng nhạc Hàn Quốc với khả năng ca hát, sáng tác, đóng phim và từng tham gia nhiều show truyền hình thực tế. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, được đánh giá cao thì tên tuổi của Jung Joon Young còn gắn liền với vụ bê bối Burning Sun.
Cựu ca sĩ bị kết án 5 năm tù vào tháng 9/2020 vì tội chuốc say phụ nữ và tấn công tình dục họ ở Hongcheon, tỉnh Gangwon vào tháng 1/2016 và ở Daegu vào tháng 3/2016. Ngoài ra, Jung Joon Young cũng bị cáo buộc phát tán video được quay trái phép vào các phòng chat nhóm.
Do đã bị giam giữ từ năm 2019 nên Jung Joon Young được mãn hạn tù vào tháng 3 năm nay. Đặc biệt, giọng ca tai tiếng không phải đeo vòng chân điện tử quản chế dành cho tội phạm tình dục. Điều này đã khiến nhiều người bức xúc vì hình phạt này vẫn là quá nhẹ nhàng so với những gì Jung Joon Young đã gây ra.
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí.



