Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc, khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con đường, góc phố của Thành phố; Côn Đảo - đặc khu duy nhất trực thuộc TPHCM cũng trở nên tươi tắn hơn để đón năm mới. Xuân Bính Ngọ 2026 tại đảo tiền tiêu có nét độc đáo gì, mang nhiều ý nghĩa như thế nào? Phóng viên Huệ Như có cuộc trao đổi với Thượng úy Trần Thế Huy, Chính trị viên đại đội Pháo binh 10, đặc khu Côn Đảo.
*Chào năm mới Thượng úy Trần Thế Huy, rất vui khi được trò chuyện với anh trong những ngày năm mới. Anh có thể chia sẻ về không khí đón xuân của anh em chiến sĩ nơi đây?
Thượng úy Trần Thế Huy: Mùa xuân ở Côn Đảo cũng khá là đặc biệt, vì nơi đây cách đất liền khá xa. Anh em chiến sĩ đều là những người đón tết xa quê nên ai cũng cảm thấy rất bồi hồi, nhất là đối với anh em chiến sĩ mới, lần đầu tiên đón tết xa nhà. Cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn động viên anh em phải cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ, vì đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng và cao cả, góp phần đem lại tết ấm no, bình yên cho nhân dân. Cán bộ chiến sĩ chúng tôi nơi đây luôn tâm niệm, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhân dân tin tưởng giao cho.
*Anh có thể cho biết cụ thể hơn, sắc xuân trên Đặc khu Côn Đảo được trang hoàng như thế nào cũng như có các hoạt động gì đặc sắc?
Thượng úy Trần Thế Huy: Không khí tết trên đảo cũng rất khác với đất liền. Trên đảo thì các nguyên vật liệu hơi bị thiếu thốn do khó khăn trogn quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ luôn cố gắng chuẩn bị cho anh em đón tết ấm no và sum vầy nhất. Trước đó, chúng tôi trồng rất nhiều loại hoa tết, cụ thể, chúng tôi trồng hơn 500 chậu hoa như: hướng dương, thược dược, cúc vạn thọ, cúc lá nhám. Đồng thời, tổ chức sơn sửa lại cảnh quan đơn vị, tổ chức các gian hàng trò chơi để anh em vui xuân đón tết nhưng vẫn không quên nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ chức tăng gia thêm các loại rau, củ, quả ngày tết, nuôi thêm gia súc, gia cầm. Tết này chúng tôi cũng chăm lo, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ 4 triệu/người, mỗi chiến sĩ là 200 ngàn đồng.
*Một nét truyền thống không thể thiếu của tết cổ truyền ở nước ta, đó là hình ảnh bánh chưng, bánh tét được trang trọng dâng lên bàn thờ gia tiên. Chắc hẳn việc tổ chức gói bánh trên đảo cũng rất thú vị?
Thượng úy Trần Thế Huy: Hoạt động gói bánh chưng, bánh tét là hoạt động thường nhật trong dịp tết đến xuân về. Dù đơn vị đóng quân khá xa nhưng việc tổ chức gói bánh chưng luôn được duy trì hàng năm. Vào ngày 27, 28 tết, chúng tôi phối hợp với chi đoàn trường tiểu học Cao Văn Ngọc và các chi đoàn khu dân cư bạn để gói bánh. Đơn vị sẽ chuẩn bị nguyên vật liệu, và hầu như các nguyên liệu đều sẵn như: thịt heo từ tăng gia sản xuất, lá chuối, lá dong đơn vị cũng trồng được, gạo nếp được sử dụng từ kho dự trữ… để gói những chiếc bánh trọn vẹn, đủ đầy tình nghĩa quân – dân. Trong đêm giao thừa, 29 tết năm nay, chúng tôi cũng quây quần bên nồi bánh chưng để hàn huyên những câu chuyện, để anh em vơi đi những nỗi buồn trong cuộc sống cũng như cảm xúc nhớ nhà của những người con đón tết xa quê.
*Giao thừa là thời khắc ý nghĩa khi đất trời chuyển giao sang năm mới… anh em chiến sĩ Đặc khu Côn Đảo đón thời khắc thiêng liêng ấy giữa biển trời bao la của đất nước, chắc hẳn rất nhiều cảm xúc?
Thượng úy Trần Thế Huy: Trong dịp đón giao thừa, chúng tôi tổ chức các hoạt động như là, hái hoa dân chủ, tổ chức các trò chơi… để anh em hiểu thêm về quê hương đất nước, hiểu thêm về những phong tục tập quán ở Côn Đảo, và có cả những câu hỏi về cuộc sống thường nhật hằng ngày, để anh em có bầu không khí vui vẻ, thêm vào đó là được nhận những bao lì xì của đơn vị. Đặc biệt, lúc 12 giờ đêm giao thừa, anh em chiến sĩ chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc tivi, nghe lời chúc tết của Chủ tịch nước, cùng ngắm pháo hoa. Một hoạt động rất ý nghĩa là, anh em chiến sĩ chúng tôi cũng được cho phép sử dụng điện thoại di động để gọi về cho gia đình trong đêm giao thừa để thăm hỏi, chúc tết, động viên hậu phương, tiếp thêm động lực cho anh em công tác ngoài đảo.
*Dù là trước đây hay bây giờ, Côn Đảo trở thành đặc khu duy nhất trực thuộc TPHCM, chắc hẳn anh em chiếc sĩ vẫn cảm nhận được tình cảm, niềm tin yêu và sự quan tâm từ đất liền đến với những người lính nơi tuyến đầu?
Thượng úy Trần Thế Huy: Bản thân tôi về Côn Đảo công tác được 3 năm, lúc trước Côn Đảo trực thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu, công tác quan tâm chăm lo của tỉnh cũng khá là đầy đủ cho anh em cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Năm là một năm khá đặc biệt, năm đầu tiên thực hiện chính quyền 2 cấp, Côn Đảo trở thành đặc khu thuộc TPHCM, thành phố mang tên Bác, tôi cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo thành phố dành cho đặc khu Côn Đảo nói chung, cho lực lượng vũ trang đóng quân trên Côn Đảo cũng như lực lượng chúng tôi đầy đủ hơn, sự quan tâm nồng hậu hơn, đặc biệt là việc chăm lo cho các gia đình chính sách cũng như gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, được đủ đầy và sum vầy hơn.
Tôi thay mặt cán bộ chiến sĩ ở Côn Đảo cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố. Bước sang đầu xuân năm mới, là người con của đất Côn Đảo, là người lính bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới, tôi ước đất nước chúng ta sẽ trở nên ngày càng hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và sẽ sáng ngời rực rỡ dưới ánh sáng lãnh đạo của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và tôi ước cho đời sống nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc. Và tôi xin ước cho những người lính, những đồng chí đồng đội của tôi, đang ngày đêm bám biên, bám biển nơi đầu sóng, ngọn gió lúc nào cũng vững vàng tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hãy tin tưởng vào chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn vững vàng tay súng, bảo vệ đất nước, để nhân dân đón tết ấm no và bình yên.
*Cảm ơn Thượng úy Trần Thế Huy.




