Chờ...

Đánh thuốc mê, trộm tiền của người bán vé số rồi hối hận đầu thú

VOH - Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, kẻ gian nhanh chóng lái xe máy bỏ trốn. Tuy nhiên, 2 ngày sau, người này đã đến cơ quan công an đầu thú vì “thương cảm” nạn nhân.

Tối ngày 20/7, Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã bàn giao cho Công an quận Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền một nghi phạm đầu thú về hành vi cướp tài sản của người phụ nữ bán vé số. 

Nghi phạm là ông N.Đ.P. (52 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Trước đó, vào chiều 16/7, bà N.T.M. (53 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây) đang đi bán vé số thì gặp khách quen là ông P. đang ngồi uống nước. Ông P. đã chủ động mời bà M. uống một ly nước ép và nói sẽ chở bà về vì thấy chân bà M. bị đau.

Sau khi chở bà M. về phòng trọ, lúc này, nạn nhân mê man và ngủ li bì. Mãi đến khoảng 20h cùng ngày bà M. mới tỉnh dậy. Kiểm tra tư trang, bà M. phát hiện mất 6 triệu đồng trong túi. Còn ông P. đã bỏ đi từ lúc nào.

Đánh thuốc mê, trộm tiền của người bán vé số rồi hối hận đầu thú 1
Camera an ninh ghi lại hình ảnh ông P. sau khi chuốc thuốc mê, trộm tiền của nạn nhân và bỏ trốn - Ảnh: TTO

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Thuận Tây nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua đó xác định nghi phạm là N.Đ.P. nhưng lúc này ông P. đã rời khỏi nơi cư trú. 

Khi lực lượng công an đang điều tra sự việc, ngày 18/7, ông P. đến cơ quan công an đầu thú. 

Bước đầu, ông P. khai nhận do nợ nần, thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà M.. Để thực hiện, ông P. đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước của bà M. để cho nạn nhân ngấm thuốc, ngủ mê man. 

Sau khi lấy được tiền, ông P. đã chạy xe máy từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi để lẩn trốn. Tuy nhiên, đến sáng ngày 18/7, thấy hối hận về hành vi của mình, thương cảm nạn nhân là phụ nữ lớn tuổi đi bán vé số và sợ trước sau gì cũng bị công an bắt, nên ông P. đã về lại Đà Nẵng và đầu thú, nộp lại phần lớn số tiền đã trộm.

Đón xem trực tiếp kết quả XSMT thứ 6 mở thưởng chiều nay lúc 17h15 gồm 2 đài: Gia Lai và Ninh Thuận tại voh.com.vn