Trúng xổ số 2 triệu USD, người phụ nữ bị gia đình và bạn trai cũ kiện ra tòa

VOH - Một người phụ nữ mua vé số và cào trúng hàng triệu USD nhưng sau đó lại bị những người thân nhất kiện tụng.

Theo The Sun, Orly Elinor Assa-Eliahu (sống ở Ontario, Canada) đã bị cha mẹ và bạn trai cũ kiện tụng sau khi cô tình cờ mua một tờ vé số và trúng thưởng với số tiền lên đến 2 triệu USD.

Trúng xổ số 2 triệu USD, người phụ nữ bị gia đình và bạn trai cũ kiện ra tòa 1
Một phụ nữ ở Ontario đã bị bạn trai cũ và cha mẹ kiện sau khi mua vé trúng giải độc đắc trị giá 2 triệu USD - Ảnh: Getty

Được biết, Orly đã mua tấm vé số tại một cửa hàng tiện lợi khi đi mua đồ cùng với người bạn trai này và trả bằng thẻ ghi nợ của cha mẹ mình. Sau khi cào tấm vé, cô đã ký tên vào mặt sau của tấm vé số với tư cách là người nhận giải duy nhất.

Sau đó, cô được thông báo là đã trúng giải thưởng cao nhất. Người bạn trai sau khi biết tin cũng gọi điện cho gia đình cô để báo tin.

Một thời gian sau, Orly và người bạn trai chia tay. Thế là người đàn ông này kiện cô đòi chia tiền trúng xổ số. Cha mẹ của Orly cũng kiện cô vì cho rằng 2 triệu USD là của họ, bởi cô đã mua vé số bằng thẻ ghi nợ của họ.

Sau khi thu thập các thông tin liên quan, tòa cho rằng, người bạn trai cũ của Orly không có lý do để đòi phân chia tiền thưởng, bởi anh ta không có đóng góp nào vào việc mua vé số, cũng không có văn bản nào cho thấy thỏa thuận giữa 2 người trước khi mua tấm vé.

Riêng cha mẹ Orly, họ bị từ chối việc phân chia tiền thưởng mặc dù tấm vé được mua bằng thẻ của họ. Trong phán quyết, tòa giải thích tấm vé là một phần phát sinh khi Orly đi mua đồ và không hề có sự chuẩn bị trước. Hơn thế, cô cũng đã gửi vào tài khoản của cha mẹ mình số tiền 350.000 USD để giúp họ giải quyết vấn đề về nhà ở.

Như vậy, phán quyết cuối cùng của tòa án là toàn bộ số tiền 2 triệu USD chỉ thuộc về một mình Orly.

Tương tự như trường hợp ở Việt Nam của vợ chồng bà Th. và ông T. tại An Giang. Ông bà đã nảy sinh mâu thuẫn, đòi ly dị, dẫn nhau ra tòa chia tài sản, khi ông T. may mắn trúng hơn 2,5 tỷ đồng đài xổ số Cần Thơ vào khoảng giữa năm 2009. Hai vợ chồng vốn dĩ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, ông T. sau khi biết mình trúng số thì đuổi bà Th. ra khỏi nhà. Sau nhiều lần phúc thẩm, cuối cùng bà Th. được tòa án quyết định nhận 20% trên tổng số tiền trúng thưởng của ông T.