Cảm xúc “Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca”

(VOH) - Chương trình văn nghệ: “Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca” do các văn nghệ sĩ TP.HCM biểu diễn tại nghĩa trang liệt sĩ đồi Độc Lập thật sự sâu lắng với phần lễ ngắn gọn mà ý nghĩa. Phần văn nghệ kéo dài đến tận khuya và kết thúc trong sự lưu luyến của người dân tỉnh Điện Biên.


Tập thể nghệ sĩ mở đầu bằng bài hát Hò kéo pháo do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác.ảnh: CATP


Lãnh đạo đoàn TPHCM cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên hát vang
ca khúc Hát mãi khúc quân hành để kết thúc đêm văn nghệ
.

Bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và các thành viên trong đoàn đã đến thắp nến, thắp hương tại 2.432 mộ liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sân khấu dã chiến được dựng tại tượng đài của nghĩa trang đồi Độc Lập nhưng không kém phần hoành tráng. Mở đầu đêm văn nghệ, bà Thân Thị Thư đã phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bà Thân Thị Thư khẳng định: “60 năm đã qua đi, những bản hùng ca Điện Biên như vẫn còn vang vọng, một Điện Biên “lừng lẫy năm châu”, một Điện Biên làm lay động hàng triệu trái tim Việt Nam và nhân dân trên toàn thế giới. Và đêm văn nghệ này, tiếng hát của chúng ta sẽ cất lên, những câu chuyện ân tình sẽ được kể, những vần thơ sẽ được ngân vang, những ký ức của thời đạn bom sẽ được kể trong hòa bình, độc lập”.


Tại đêm văn nghệ này, người dân Điện Biên và tất cả các thành viên trong đoàn đều dâng trào cảm xúc và như sống lại những khoảnh khắc hào hùng của Điện Biên trong những ngày lửa đạn qua thước phim tư liệu độc quyền của Đài truyền hình TP.HCM về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sau phần lễ đầy cảm xúc thì các ca sĩ, nhạc sĩ như: Nhạc sĩ - NSƯT Thế Hiển, NSƯT Hoàng Vĩnh, Nhạc sĩ Ngô Tùng Văn, Nhạc sĩ Phạm Hoàng Long và các ca sĩ Thanh Lâm, Phạm Duy, Anh Bằng... mở đầu bằng bài hát Hò kéo pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân khởi đầu cho đêm nhạc sôi động và dạt dào cảm xúc.

Tiếp theo đó là các ca khúc Đất nước, Lá đỏ, Hồn thiêng đất Việt, Hát về quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp... cất lên với cả tấm lòng của các nghệ sĩ thành phố, được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt.

Bà Phạm Phương Thảo, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM cho rằng chuyến hành trình này đầy ý nghĩa và càng ý nghĩa hơn khi mỗi thành viên đã chứng kiến một Điện Biên hôm nay đã chuyển mình. Bà Phạm Phương Thảo gửi gắm:


Là người dân địa phương, ông Nguyễn Văn Thản, ngụ tại Thôn Quyết Thắng, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên đến tham dự đêm văn nghệ và nói lên cảm xúc của mình:


Đêm văn nghệ kết thúc lúc 23h, trong sự luyến tiếc của người dân địa phương. Hành trình chuyến đi còn có đêm văn nghệ dã chiến tại Nghĩa trang Ngã Ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong khói hương nghi ngút, tất cả các thành viên trong đoàn nghiêng mình thành kính trước những hy sinh to lớn của 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã Ba Đồng Lộc.

Nhà báo Tiểu Quyên đã đọc bài tưởng niệm trong niềm xúc động: Đến với các chị sau hơn 45 năm kể từ ngày 26/7/1968, ngày mà các chị đã vĩnh viễn ngủ yên trong lòng đất mẹ. Chúng tôi đứng đây, bên tượng đài sừng sững, uy nghiêm mà tâm hồn hết thảy đều hướng về những ngày tháng bom rơi đạn lửa. Hôm nay, đoàn công tác của TP.HCM xin dâng lên các chị những nén hương thơm, những nhành hoa lặng lẽ cùng những đồ trang sức hàng ngày của phụ nữ, để ở một nơi nào đó trong rất xa, các chị tiếp tục sống những ngày bình dị của một người con gái, có gương lược chải đầu, có những vòng hoa cột tóc, có những thỏi son để điểm trang.

Trong không khí trang nghiêm mà hùng tráng, các văn nghệ sĩ TP.HCM cũng đã cất cao những lời ca tiếng hát ca ngợi tấm gương hy sinh anh dũng các chị. Là người từng đến với Ngã Ba Đồng Lộc và sáng tác nhiều ca khúc về sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong 45 năm về trước, nhạc sĩ Phan Thị Thanh Bình đã cất cao giọng hát của mình ngay chính nghĩa trang Ngã Ba Đồng Lộc và bộc bạch:


Là hai nghệ sĩ trẻ của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và cũng là lần đầu tiên đến với địa danh Ngã Ba Đồng Lộc, nghệ sĩ trẻ Minh Trường và Nhã Thi tâm sự:


Có thể nói, những lời ca tiếng hát của nghệ sĩ thành phố nhớ về những chiến công, những hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Sự hy sinh anh dũng của chiến sĩ Điện Biên và 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã Ba Đồng Lộc đã khiến cho tất cả các thành viên trong đoàn công tác vô cùng cảm động. Và trong tâm khảm, ai cũng nhủ với lòng mình hãy ráng sống sao cho xứng đáng với các anh hùng liệt sỹ - những người đã ngã xuống để đất nước yên bình ngày hôm nay.