Chỉ trong 6 ngày ngắn ngủi, hơn 300.000 lượt đại biểu và khách du lịch đã được tham gia tổng cộng 21 hoạt động trong khuôn khổ Festival. Điều đáng ghi nhận là trong 21 hoạt động ấy có đến 14 nội dung gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Đó là buổi lễ khai mạc được khắc họa như một chương nghệ thuật được dàn dựng công phu, đẹp mắt; Là liên hoan giao lưu mang đậm nghĩa tình và sự nối kết của hơn 400 nghệ nhân tài tử đến từ 21 tỉnh, thành Nam Bộ; Hay những đêm nhạc tôn vinh những người con của quê hương Bạc Liêu đã cống hiến cho nghệ thuật tài tử - cải lương bao tác phẩm sống cùng năm tháng như Cao Văn Lầu, Trọng Nguyễn, Yên Lang;… Mỗi hoạt động đều có một nét hay riêng đủ để góp chút sắc màu cho ngày hội Đờn ca tài tử Nam Bộ thêm rộn ràng, sôi nổi.
Festival đã kết nối những nghệ nhân đờn ca tài tử từ khắp 21 tỉnh, thành Nam Bộ, để họ có dịp được mang tiếng đờn, giọng ca của quê hương giới thiệu đến khán giả và để học hỏi, trau dồi thêm từ những tri âm khác địa lí mà chung tấc lòng dành cho bộ môn nghệ thuật này.
Với suy nghĩ xem liên hoan như một cuộc chơi tài tử đúng chất, đúng nghĩa, các nghệ nhân đã cống hiến cho người mộ điệu những bản đờn ca ngẫu hứng mà dạt dào cảm xúc. Với họ, đờn ca tài tử gần như đã trở thành một thứ hương vị quê hương mà chỉ cần thiếu vắng một chút thôi cuộc sống đã trở nên vô vị. Như chia sẻ của nghệ nhân Hồng Vân (đoàn Bến Tre) và nghệ nhân Bích Lan (đoàn Ninh Thuận).
Dù phương Nam là cái nôi của Đờn ca tài tử nhưng chính nét độc đáo, tinh túy của nó đã tạo thành một chất men vô cùng quyến rũ, đủ sức hấp dẫn những ai có tâm hồn yêu nghệ thuật. Dù là nơi đồng bằng châu thổ trù phú hay mảnh đất của miền gió cát, nắng cháy rát da, thì tiếng đờn của nghệ thuật tài tử cũng có thể rung lên thảnh thơi, say đắm.
21 mô hình nón lá được tái hiện bên bờ hồ khu du lịch sinh thái không chỉ tạo nên nét duyên dáng cho “Không gian Tài tử Nam Bộ” mà còn phát huy được giá trị của mình khi đã kết nối rất tuyệt vời tình yêu nghệ thuật của cộng đồng. Các khán giả không chỉ đến để nghe, để xem nghệ nhân đờn ca mà chính họ cũng hòa mình vào không gian ấy, tập tành cất giọng trong sự cổ vũ nhiệt tình của bao du khách.
Nghệ thuật muôn đời là vậy, để công chúng đón nhận và tán thưởng thiết nghĩ rất khó, nhưng để có được sự giao hòa giữa nghệ thuật - nghệ sĩ và công chúng như vậy lại càng chứng tỏ được giá trị nhân sinh sâu sắc của Đờn ca tài tử Nam Bộ. Không chỉ là giám khảo chuyên môn của liên hoan năm nay, Thạc sĩ Huỳnh Khải - Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc - Nhạc viện TP.HCM cũng là một người mộ điệu chân thành, đã hòa vào dòng khán giả nô nức trẩy hội đờn ca với sự hài lòng bởi những dư vị ngọt ngào từ liên hoan: “Một điểm đặc biệt mà từ đó đến giờ chưa ở đâu làm được là Không gian đờn ca tài tử. Ở đó hàng đêm, hàng ngày có ban nhạc tài tử đờn ca, người dân từ các tỉnh lân cận và trong TP.Bạc Liêu đến xem và cùng vào ca hát. Tiếng đờn tiếng ca đến 11h, thì đây là một nét rất đẹp, một loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng rất tốt đẹp”.
Với những du khách từ phương xa đến Bạc Liêu dịp này, khó có thể quên được nét rạng rỡ ánh lên trên từng khuôn mặt của dòng người nô nức kéo về quảng trường Hùng Vương để được một lần chứng kiến tận mắt đêm khai mạc sự kiện trọng thể với quê hương Bạc Liêu như thế.
Quảng trường này chỉ là một trong rất nhiều các công kiến trúc đã được Bạc Liêu đầu tư và ra sức xây dựng cho kịp tiến độ phục vụ Festival. Mấy ai biết được, chỉ một thời gian cách đây không lâu, phần lớn hạ tầng các địa điểm trên còn khá bộn bề, hoang sơ. Ấy vậy mà không gian kiến trúc của Festival lại khang trang, hiện đại như những gì du khách được chứng kiến thì quả là một nỗ lực đáng trân trọng của chính quyền và người dân quê hương bản Dạ cổ hoài lang này.
Đó cũng là điều được bà Lê Thị Ái Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Trưởng Ban tổ chức nhắc đến trong phát biểu bế mạc: “Bạc Liêu đã khánh thành Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Đây được xem như một dấu son trong chuỗi sự kiện chào mừng Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất. Việc xây dựng khu lưu niệm này nhằm khẳng định vị thế của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ thể hiện sự tri ân những bậc tiền bối của nghệ thuật đờn ca tài tử - cải lương. Cùng với việc ra mắt Quỹ hỗ trợ, bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử - Lê Tài Khí của tỉnh Bạc Liêu, mong muốn góp thêm hành động thiết thực cùng với các tỉnh Nam Bộ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của đờn ca tài tử - một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”.
Nếu như “Tình đất phương Nam” được sáng lên qua từng công trình phục vụ Festival thì “Tình người phương Nam” đã thực sự khiến du khách xao xuyến và có lẽ sẽ còn hoài niệm mãi về những người dân Bạc Liêu chân chất, nghĩa tình. Đó có thể là một bạn sinh viên tình nguyện, một chiến sĩ công an, một bác tài xế hay chỉ là một người dân địa phương thì sự nhiệt tình, mến khách của Bạc Liêu cũng từ họ mà toát lên thật rạng ngời. Hân hoan và nồng nhiệt là những gì có thể cảm nhận được từ những người dân và du khách đến tham dự Festival.
Một khán giả tham dự Festival chia sẻ: “Thấy rất vinh dự khi Bạc Liêu đăng cai Festival, tôi thích nhất sự kiện đờn ca giao lưu giữa 21 tỉnh thành. Bạc Liêu trước giờ không có nên cảm thấy rất hào hứng, ai cũng muốn đến chiều được đi xem. Đường xá được nâng cấp, cảnh sát giao thông đứng ở các nút để điều khiển, còn có tình nguyện viên hướng dẫn. Tôi thấy rất hân hoan, tình người tình đất Bạc Liêu luôn chào đón…”
Xin gửi một lời cảm ơn và những cái xiết tay thân ái đến hàng trăm tình nguyện viên luôn nhiệt tình hướng dẫn những du khách đến từ mọi miền tổ quốc, đến người chiến sĩ luôn lặng lẽ túc trực trên các ngả đường để gìn giữ trị an cho du khách trẩy hội; và hơn tất cả là lời sẻ chia chân thành tới người dân và quê hương Bạc Liêu đã dành tặng cho chúng ta một Festival đáng nhớ.
Lần đầu tiên Bạc Liêu tổ chức một sự kiện lớn thu hút lượt khách du lịch nhiều như thế nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Đặc biệt là về hạ tầng cơ sở vốn không chuyên về du lịch nên vấn đề phòng ốc và giá cả còn gây bất tiện và cả sự chưa hài lòng cho du khách. Những công trình chính được xây dựng hoàn thiện cơ bản nhưng hạ tầng giao thông xung quanh một số công trình còn thi công dang dở khiến diện mạo Bạc Liêu chưa được khang trang, tươm tất. Tuy nhiên, mọi góp ý đều được ghi nhận và khắc phục rất nhanh, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền cho Festival.
Festival Đờn ca tài tử lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 đã chính thức khép lại thành công và hoàn thành sứ mệnh cổ động góp phần bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật được UNESCO vinh danh này. Tạm biệt Bạc Liêu và hẹn gặp lại tại thành phố Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương - nơi sẽ đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần II.






.jpg?w=1600&q=85)















