Đa dạng sắc màu sân khấu hài ở TP.HCM

(VOH) - Để cạnh tranh với các rạp hát, rạp chiếu phim, bắt đầu từ Tết dương lịch, các sân khấu kịch của TP.HCM đã rộn ràng chạy các vở diễn, qua đó sẵn sàng thu hút và phục vụ khán giả trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.

Cảnh trong vở Ai là tỉ phú của sân khấu kịch Idecaf (Ảnh: Gia Tiến - myidol)

Mỗi sân khấu kịch có một thế mạnh riêng để lôi kéo khán giả. Nếu sân khấu Hoàng Thái Thanh thu hút người xem bằng những vở chính kịch đầy tình cảm thì sân khấu 5B Võ Văn Tần lại được khán giả quan tâm bằng kịch thể nghiệm, trong khi đó Sân khấu kịch Super Bowl của Hồng Vân thường cháy vé với những vở kịch kinh dị. Tiếp nối những ưu điểm đó của mình, năm nay, các sân khấu kịch ở TP.HCM tiếp tục mang đến cho người xem nhiều sự lựa chọn thú vị trong dịp Tết này.

Tại TP.HCM, Tết là mùa của kịch nên hầu như sân khấu nào cũng dàn dựng ít nhất là 2 vở kịch mới để trình làng. Chính vì vậy, tết Ất Mùi năm nay, người dân thành phố có cơ hội thưởng thức 30 vở kịch thuộc nhiều thể loại từ hình sự, trinh thám, đến tâm lý xã hội, hài, nhạc kịch…

Có thể kể đến vở kịch mang hơi hướng trinh thám Đêm vượn hú của Sân khấu thể nghiệm 5B Võ Văn Tần; Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều - Hoa Phượng, chuyển thể: Hoàng Thái Thanh, đạo diễn: Ái Như. Sân khấu Nụ cười mới lại gây sự chú ý của người xem với vở Ơn trời ! Em đây rồi (tác giả và đạo diễn: Bùi Quốc Bảo). Ở sân khấu hài Sao Minh Béo lại nổi lên các vở Giai điệu tình yêu, Sông chờ, Hồ Xuân Hương - Bánh trôi nước.

Nếu như vào năm ngoái, kịch kinh dị và hài áp đảo các sân khấu tại TP.HCM thì năm nay, đáp ứng nhu cầu của khán giả, các vở diễn như Cần có ai đó để yêu thương, Lụa máu... lại tập trung khai thác chiều sâu tâm lý trong tiếng cười ẩn đằng sau đó là những nội dung hàm ý, mang lại cho khán giả đầy đủ các cung bậc của cảm xúc hỉ nộ ái ố.

Đạo diễn Hùng Lâm chia sẻ: “Ngoài nụ cười mang đến cho khán giả, chúng tôi cũng muốn mang đến cho người xem một điều gì đó. Khi người ta xem có thể họ cười, cũng có thể họ khóc nhưng chắc chắn khi người ta về nhà, sẽ có một cái gì đó ẩn tượng làm họ ấm lòng khi ra về”.

Để có được một vở diễn hoàn chỉnh ra mắt công chúng, ê kíp của chương trình từ đạo diễn, diễn viên, nghệ sĩ phải mất hàng tháng trời để dàn dựng, tập đi tập lại, nhiều vở phải thay đổi diễn viên đến 2, 3 lần mới tìm được người thích hợp, đẩy vai diễn đạt đến một hiệu quả tốt nhất có thể. Vì chất lượng vở diễn và cái tâm của người nghệ sĩ, chính vì thế, diễn viên của các đoàn kịch vẫn nhiệt huyết hết mình để đem đến những chương trình chất lượng cho người xem trong các ngày tết.

Diễn viên Đại Nghĩa tâm sự: “Dù rất bận rộn nhưng tôi thấy rất vui bởi trong 3 ngày Tết các nghệ sĩ chỉ luôn muốn mang niềm vui, mang tiếng cười đến cho quý vị khán giả thông qua những sản phẩm của mình. Và để có được những ngày như thế, trước tết anh chị em nghễ sĩ đã phải nỗ lực tập luyện rất nhiều, cả tháng trước tết. Như hiện nay, Đại Nghĩa cũng đang trên sàn tập của sân khấu kịch Idecaf để chuẩn bị cho vở diễn sắp phúc khảo, đó là Cần có ai đó để yêu thương”.

Nhằm mang đến những vở kịch ấn tượng nhất dịp tết Ất Mùi, gần 20 sân khấu lớn nhỏ ở TP vẫn đang ngày đêm làm việc hết công suất để kịch Tết không chỉ dừng lại ở sự gia tăng về số lượng mà còn được công chúng nhìn nhận và bằng lòng với chất lượng được thăng hoa.