Tưng bừng khai mạc Hội hoa xuân Ất Mùi 2015

(VOH) - Tối ngày 13/02, Hội Hoa Xuân Ất Mùi 2015 đã khai mạc tại Công viên Tao Đàn. Với chủ đề chính “Bản sắc Việt – Hào khí Việt Nam”, Hội hoa xuân lần này quy tụ trên 4.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn Hoa Mai, Kiểng cổ, Bonsai, Tiểu cảnh – Non bộ, Hoa Lan, Hoa Sứ, Cá cảnh, Cắm hoa – Mâm quả, Kiểng có trái – Cây quý hiếm...

Hội hoa xuân luôn là điểm đến của người dân dịp xuân về

Năm 2015, tròn 40 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước nên các cổng vào của hội hoa xuân tập trung thể hiện ý nghĩa: đây là một mùa xuân đặc biệt – mùa xuân thứ 40 đất nước thống nhất. Vòm cổng chính đường Trương Định được trang trí mô phỏng hoa mai và hoa đào. Trước cổng là cụm mô hình “gia đình nhà dê” được kết từ hoa bất tử đứng trên núi đá vôi.

Cổng Cách mạng tháng 8 là mô hình đôi bàn tay nâng niu cánh chim bồ câu trên nền ngọn sóng thể hiện khát vọng hòa bình của toàn thể người dân đất Việt. Cuối cùng, cổng Nguyễn Thị Minh Khai tập hợp cả hai hình tượng hoa sen và hoa hướng dương như lời chúc mừng xuân, mừng Đảng, mừng vận hội mới của đất nước.

Gây ấn tượng mạnh nhất đối với khách du xuân trong đêm khai mạc đó là khu trưng bày Nông nghiệp Kỹ thuật cao lần đầu tiên xuất hiện tại HHX với việc trình diễn quy trình sản xuất giống Sâm ngọc linh; các mô hình nhà trồng nấm – phòng thí nghiệm cấy mô giống; mô hình vườn rau dinh dưỡng gia đình, rau quả trồng chậu, cây quý hiếm...

Bà Trần Thị Ngọc Ánh (Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, năm nay ngày khai mạc vào cuối năm không đông như trong dịp tết. Chính vì vậy mà bà có dịp thưởng lãm nét đẹp của các loài hoa. Bà nói: “Đây là lần thứ 2 tôi đến thưởng lãm Hội hoa xuân TP.HCM. Cách đây 2 năm tôi có đến nhưng năm nay dường như hoa đẹp hơn, nhiều màu sắc và phong phú chủng loại hơn. Tôi mong rằng thành phố luôn có những điểm du xuân như thế này để mọi người trải lòng với thiên nhiên.

Chị Trần Yến Ngọc, một người dân của TP.HCM cũng cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thăm Hội hoa xuân Tao Đàn. Trong không khí của những ngày cận tết, mọi người ai cũng cảm thấy háo hức, cảnh vật ở đây cũng rất đẹp nên tôi đến để chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Ở đây, tôi thấy thích nhất là hoa đào bởi vì màu hoa đó mạng lại một không khí ấm cúng dù là ở Nam hay ở Bắc”.

Hội hoa xuân TP.HCM thời gian qua đã không ngừng thay đổi về lượng và chất, tiếp tục là địa chỉ du xuân của đồng bào TP.HCM và du khách xa gần, là nơi giao lưu của các nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài nước; đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh của TP.HCM, đưa nền nông nghiệp hoa kiểng của thành phố hội nhập cùng quốc tế. Chính vì sự lớn mạnh mà Hội hoa xuân thu hút ngày càng nhiều tập thể, cá nhân có kinh nghiệm trong chăm sóc cây kiểng tham gia.

Bên cạnh những thông điệp mang nhiều ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM sau 40 giải phóng, Hội hoa xuân Ất Mùi 2015 còn mang theo thông điệp phát triển kinh tế biển. Ngay trục chính dẫn vào hội hoa xuân là khu vực “Biển Đảo Quê Hương” với mô hình chiếc thuyền đánh cá được kết từ hoa tươi rực rỡ và các mô hình hải sản khác.

Điểm nhấn của đồi hoa là những cây Bàng Vuông - loài cây đặc trưng trên các vùng hải đảo xa xôi của Tổ quốc. Ông Phạm Thiết Hoà, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh chia sẻ thêm: “Thành phố rất hân hoan chào đón, mừng 40 năm Bắc -Nam sum họp một nhà. Và đặc biệt, năm Ất Mùi, Hội hoa xuân cùng tròn 35 tuổi hình thành và phát triển. Với nhiều sự kiện đan xen như thế thì Hội hoa xuân năm nay được đầu tư công phu, nhiều tác phẩm lớn, đầy tính nghệ thuật được tôn tảo bởi bàn tay của các nghệ nhân và họ đều mang đến đây nên Hội hoa xuân năm nay có sức quyến rũ hơn các năm trước”.

Hội hoa xuân Ất Mùi 2015 diễn ra từ ngày 13/02 đến hết ngày 24/02/2015 (tức nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến mồng 6 Tết Ất Mùi ).