Giải Cánh diều 2014: “Diều” đang thiếu “gió”

(VOH) - Giải thưởng Cánh diều năm nay thu hút 137 phim và 3 công trình nghiên cứu tham dự. Tuy nhiên, lại dường như vắng bóng những tác phẩm phim độc lập đã làm mưa làm gió làng điện ảnh Việt trong năm vừa qua.

Phóng viên Đài có trao đổi với bà Nguyễn Thị Hồng Ngát – Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát (trái) bên đạo diễn Vinh Sơn tại buổi công bố thông tin về Cánh Diều 2014 ở TP HCM sáng 2/3. Ảnh: VNE

* Thưa bà, Giải Cánh diều năm 2014 có gì khác biệt hơn so với các năm trước?

- Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát: Tôi nghĩ năm nay rất vui vì số lượng phim nhiều, phim điện ảnh có 17, phim truyền hình hơn 500 tập, công trình lí luận có 3, phim hoạt hình, phim tài liệu điện ảnh hay phim tài liệu truyền hình, số lượng cũng rất đông. Còn về chất lượng thì tôi tin là cũng sẽ có những phim tranh giải Cánh diều vàng, thậm chí nhiều phim tranh giải là đàng khác, dựa trên tiêu chí bộ phim phải mang tính nhân văn, tính sáng tạo nghệ thuật và hiệu quả xã hội lớn. Với tiêu chí đó thì ban giám khảo 11 người đông hơn mọi năm, hàng năm chỉ khoảng  7 – 9 người, ban tổ chức đã mời các nhà biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên, thiết kế âm nhạc…vào ban giám khảo để có được sự công tâm, chấm ra được những tác phẩm hay.

* Được biết, trong 17 phim điện ảnh tham gia có khá nhiều  phim mang yếu tố giải trí, như vậy điều này có ảnh hưởng đến chất lượng của Giải Cánh diều – một giải thưởng chính thống của Hội Điện ảnh Việt Nam?

- Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát: Tôi nghĩ rằng thể loại là điện ảnh nhưng đề tài thì khác nhau, năm nào đề tài và câu chuyện hay cách thể hiện cũng khác nhau. Dù là phim giải trí hay phim phục vụ những ngày lễ lớn thì trước hết đều phải có tính sáng tạo, cuốn hút được người xem, khiến người xem cảm thụ được tính nhân văn, vẻ đẹp của bộ phim.  Bộ phim dù làm về đề tài gì, chất liệu nào thì cái tối thượng vẫn là tính nghề nghiệp, tức là tính hấp dẫn, cũng như độc đáo của nó. Bên cạnh đó còn có hiệu quả xã hội, tác động đến người xem về tính nhân văn. Nếu phim giải trí vẫn mang yếu tố nhân văn, cuốn hút và tác động được đến người xem thì tôi nghĩ vẫn nằm trong tiêu chí chấm giải.

* Trong năm vừa qua, nhiều bộ phim độc lập nổi lên như một hiện tượng và cũng đã đoạt nhiều giải thưởng cả trong và ngoài nước, tuy nhiên dòng phim này lại vắng bóng tại Cánh diều năm nay, bà nhận định như thế nào về sự vắng mặt này?

- Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát: Tôi thấy hơi tiếc vì riêng cá nhân tôi đánh giá cao sự dũng cảm của các đạo diễn trẻ đã làm nên một dòng phim gọi là phim độc lập. Các bạn tự viết kịch bản, đạo diễn, và tự tìm nguồn tài trợ ở các quỹ văn hóa quan tâm đến điện ảnh Việt Nam. Ví dụ trước đây có anh Bùi Thạc Chuyên,  Bùi Kim Quy, Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp… Trước đây cũng có phim tham dự cánh diều, nhưng tại cánh diều năm nay thì không. Cụ thể là phim của anh Phan Đăng Di tham dự Liên hoan Berlin cũng không thấy hoặc không hứng thú lắm với giải thưởng này. Đập cánh giữa không trung của chị Hoàng Điệp thì Hội cũng rất muốn mời nhưng không trả lời, mãi đến khi quá hạn nửa tháng thì mới liên hệ với ban tổ chức, như vậy thì lại sai so với quy chế nên cũng không có mặt tại giải năm nay. Đó cũng là điều đáng tiếc.

* Công tác tổ chức giải thưởng năm nay và cả những năm trước gặp khá nhiều khó khăn, bà có thể chia sẻ thêm cho khán thính giả được biết để có cái nhìn đồng cảm hơn?

- Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát: Giải cánh diều đến bây giờ đã vận hành được hơn 10 năm. Những ngày đầu thì đây cũng là một bước thử nghiệm từ một giải thưởng thường niên của Hội, các nghệ sĩ cũng rất thích được vinh danh trong giải thưởng. Vì thế chúng tôi cũng cố gắng duy trì giải thưởng này, ngoài việc tôn vinh các tác giả tác phẩm hay thì còn là cơ hội để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu. Thế nhưng tình hình càng ngày càng khó khăn, bởi kinh phí không nhiều, nhà nước cũng chỉ cho một số tiền đủ để trao giải cũng như tổ chức Ngày điện ảnh Việt Nam thôi. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mong muốn tổ chức một đêm trao giải tại một thành phố lớn như tại TP.HCM.

* Cảm ơn bà và chúc cho lễ trao giải năm nay sẽ thành công tốt đẹp!