Ngắm hoa Tết

(VOH) - Trăm hoa đua nở là dấu hiệu của mùa xuân. Hoa đua sắc thắm là lộc xuân dành cho tất cả mọi người. Vẻ đẹp tự nhiên, đầy màu sắc, dáng vẻ uốn lượn, kiêu sa của hoa có thể khiến cho lòng người say đắm, êm dịu tâm hồn và suy nghĩ trở nên thanh tịnh. Đã Tết thì, muốn làm gì thì làm, bận thế nào cũng được, nhất định phải thực hiện cho bằng được chuyến du xuân ngắm hoa tết.
 Đường hoa Nguyễn Huệ 2011.

Trước Tết, người dân TP cũng kéo nhau đi chợ hoa, hội hoa khá nhộn nhịp nhưng phải vào Tết thì mới thảnh thơi, thong thả ngắm hoa rồi chụp vài tấm hình kỉ niệm. Giới thợ chụp ảnh dịp này cũng vào mùa “kiếm cơm” và được tổ chức khá bài bản. Họ vận đồng phục, nai nịt gọn gàng, đứng rải đều ở khắp nơi tại đường hoa Nguyễn Huệ hay công viên Tao Đàn - nơi tổ chức Hội hoa xuân.
Hoa sặc sỡ sắc màu thì con người cũng sắc màu sặc sỡ. Thanh thiếu niên đua nhau quần áo mới, giày mới, nam thanh nữ tú tràn ngập đường hoa Nguyễn Huệ. Mấy cô cậu khiến thợ chụp ảnh ngẩn ngơ, không hẳn vì vẻ hồn nhiên, khôi ngô mà vì… những chiếc máy chụp hình kĩ thuật số hiện đại được chuyền tay nhau để chụp đủ kiểu hình. Ai mà cũng có máy riêng thì thợ ta chỉ còn nước chụp hoa thôi. Dù sao thì điều quan trọng là nhiều bạn trẻ cảm thấy rất hào hứng khi dạo phố ngắm hoa:

Mà quả thật không dễ chụp hình ở những khu trưng bày hoa bởi góc nào đẹp là mọi người ùa vào thi nhau chọn kiểu ảnh. Như cặp đôi “Tân Mão” uy nghi ở đầu cổng vào đường hoa, muốn đợi vắng người để chụp hình thì “chờ mòn dép cũng chưa chắc được” - anh Nguyễn Huy Phương - một quan khách tại đường hoa Nguyễn Huệ nói:
Đường hoa năm nay được thiết kết gồm 5 phân đoạn Hồn Việt, Tết Phương Nam, Tầm Cao Mới, Xuân An Vui, Vào Mùa và Vườn Nhân Ái. Tất cả hướng đến chủ đề chính Hồn Việt, đặc biệt khu công viên Tượng đài Bác nổi bật sắc vàng của hoa mai. Các bình hoa sen, loài hoa tượng trưng sự giản dị, thanh cao và đằm thắm được sắp đặt cạnh một hành lang dài những chậu mai vàng khoe sắc thắm.

Hàng nghìn bông cúc vàng, tím cùng các loài hoa lay ơn, thược dược, hồng, huệ, loa kèn.v.v. tạo ra những mảng màu tinh tế trong khi hàng trăm chậu mai vàng tô điểm khung cảnh của hội hoa xuân hay đường hoa thêm lộng lẫy. Hoa Đào từ miền Bắc cũng góp mặt cùng với vẻ xum xuê, thịnh vượng của cây quất được chở từ Bến Tre. Vào chập tối, lượng người đến tham quan tại các điểm thường tăng mạnh so với ban ngày. Nhưng theo anh Ngô Hồng Nhân ở quận 5 - dù đông đúc và phải chen chúc thì vẫn vui:
Thực ra, ngắm hoa Tết đâu chỉ ở hội hoa hay đường hoa. Hoa muôn màu muôn vẻ có mặt khắp mọi nơi và phô sắc tô điểm cho cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tấn - năm nay đã 60 tuổi, một người chuyên trồng cây kiểng ở Hóc Môn chia sẽ:

Tết cổ truyền dân tộc không chỉ là dịp mọi người sum họp mà còn giúp mỗi người được nghỉ ngơi, tự nhìn lại mình sau một năm với biết bao điều đã trải qua. Một năm nhiều sự kiện đã trôi qua, đây là lúc Đảng bộ, chính quyền và người dân TP hướng về phía trước. Hoa Tết mang lại dáng vẻ mới cho TPHCM - một trung tâm đầu mối kinh tế hàng đầu cả nước. Còn Đảng bộ, chính quyền và người dân TP sẽ tiếp tục bắt tay vào hành động để TP sẽ thay da đổi thịt, vươn lên vị thế cao hơn trong khu vực lẫn thế giới./.