
Khu vực trưng bày tranh Tuổi Trẻ Cười thu hút bạn đọc - Ảnh: TTO
Đây là những ngòi bút đã đem đến cho người đọc những bức tranh biếm họa ngộ nghĩnh, những bài viết phản ánh hiện thực xã hội một cách hài hước, độc đáo trong hành trình phát triển của “Tuổi Trẻ Cười”. Đến với ngày hội, bạn đọc được tham gia nhiều gian hàng trưng bày triển lãm các ấn phẩm đặc sắc của Tuổi Trẻ Cười và Nhà xuất bản Trẻ; tận hưởng giây phút thư giãn với lớp học “Yoga cười”; thưởng thức các tiết mục hài đặc sắc tại sân khấu chính và có cơ hội được vẽ tặng chân dung qua ngòi bút tài hoa của các họa sĩ biếm. Bên cạnh đó, cuộc thi sáng tác thơ “tại chỗ” cũng đã thu hút được nhiều sự quan tâm của bạn đọc và ban tổ chức đã chọn được 3 tác phẩm chất lượng nhất để trao giải cho thí sinh.
Vào 18 giờ chiều nay, nghi thức kỉ niệm 30 năm Tuổi Trẻ Cười cũng được tổ chức tại đây và ban tổ chức sẽ tiến hành vinh danh những nghệ sĩ đạt giải “Cù Nèo Vàng”. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu nghệ sĩ… hứa hẹn sẽ đem đến thật nhiều tiếng cười, cho khán giả một đêm hội đáng nhớ. Ông Lê Văn Nghĩa - Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, phụ trách tờ “Tuổi Trẻ Cười” muốn gửi lời tri ân đến các độc giả đã ủng hộ “Tuổi Trẻ Cười” suốt chặng đường đã đi qua: “Tôi rất vui vì không ngờ tờ Tuổi Trẻ Cười có thể sống được đến 30 năm. Khi tờ báo tồn tại được như vậy là nhờ sự góp sức của những người viết, những người làm báo, nhưng quan trọng nhất là sự ủng hộ của bạn đọc thì tờ báo mới sống được đến ngày hôm nay. Nếu tờ báo in ra mà không được bạn đọc ủng hộ thì nghĩa là tờ báo không thể sống nổi. Thành thử ra chúng tôi rất cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ Tuổi Trẻ Cười suốt 30 năm vừa qua".






.jpg?w=1600&q=85)














