Bức tranh mỹ thuật TPHCM cần một hướng ra

(VOH) - Nếu so với các hoạt động văn học nghệ thuật khác thì hoạt động mỹ thuật của TPHCM trong năm qua đã đạt được nhiều thành tựu và dấu ấn riêng. Tuy nhiên, trong bức tranh mỹ thuật ấy, những gam màu tối ở đầu ra vẫn còn nhiều tồn tại và thách thức.
Khách tham quan các tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VI (TP HCM) lần thứ 18 năm 2013.

Năm 2013 là một năm đáng nhớ của hoạt động mỹ thuật TPHCM với rất nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 100 năm từ Trường vẽ Gia Định đến Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) cùng với rất nhiều cuộc thi, cuộc vận động sáng tác, giao lưu quốc tế, hội thảo chuyên đề, triển lãm, trưng bày,...diễn ra ở thành phố và khắp các tỉnh thành, khu vực. Sự đồng đều của các thế hệ lực lượng sáng tác; sự xung kích của lực lượng hội viên, sinh viên trẻ; sự khởi sắc của hoạt động lý luận phê bình mỹ thuật hay kinh nghiệm hội nhập, giao lưu quốc tế thông qua triển lãm tranh của các họa sĩ nước ngoài là những yếu tố góp nên sự thành công của ngành mỹ thuật TPHCM. Có thể nói, thành tựu trong năm 2013 là những gam màu tươi sáng rất đáng quý trong bức tranh mỹ thuật thành phố. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, trong năm qua vẫn còn những tồn tại đáng lo ngại. Họa sĩ Huỳnh Văn Mười - Chủ tịch Hội Mỹ Thuật TPHCM cho hay:



Sáng tác được tác phẩm đã khó, tìm được chỗ trưng bày và chiến lược hiệu quả để phát huy, quảng bá tác phẩm đến với công chúng xem ra còn khó hơn nhiều. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những không gian triển lãm quen thuộc như: Hội Mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM,...với rất nhiều hạn chế về diện tích, không gian, trang thiết bị. Các xu thế và thể nghiệm mới của mỹ thuật hiện đại như nghệ thuật trình diễn, sắp đặt,...cũng vì thế mà bị “bó buộc” và chưa có điều kiện phát huy. Không chỉ riêng các tác phẩm mới sáng tác; những hiện vật có giá trị, những di sản của lịch sử mỹ thuật để lại cũng cùng chung số phận. Điển hình như hơn 500 tác phẩm mỹ thuật có giá trị được hiến tặng ở Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đang phải “xếp hàng” chờ đến lượt để ra mắt công chúng.

Và nếu như các cuộc triển lãm, các cuộc vận động sáng tác được tổ chức, khai mạc rầm rộ, đông vui đến đâu thì số phận long đong của các tác phẩm ở thời ‘hậu’ triển lãm, và sau những cuộc vận động sáng tác lại càng đáng buồn đến đó. Không ít nghệ sĩ đã chạnh lòng và bức xúc khi chứng kiến những sản phẩm tâm huyết, những đứa con tinh thần của mình bị xếp kho và bị “bỏ rơi” sau triển lãm. Họa sĩ Quách Phong chia sẻ:



Với một thị trường mỹ thuật còn khiêm tốn và thiếu thốn điều kiện như hiện nay, cùng với thực trạng vi phạm bản quyền, nhái và sao chép tác phẩm vô tội vạ, thì xem ra, khó khăn ở đầu ra của bức tranh mỹ thuật TPHCM sẽ còn kéo dài nếu như không có những chiến lược, giải pháp cụ thể ngay từ bây giờ. Họa sĩ Huỳnh Văn Mười - Chủ tịch Hội Mỹ Thuật TPHCM kiến nghị:




Để có được những gam màu tươi sáng cho đầu ra của bức tranh mỹ thuật thành phố; rất cần sự quan tâm hơn nữa của ngành chức năng, sự quyết tâm của các nhà quản lý mỹ thuật và hơn hết là nỗ lực nâng cao chất lượng tác phẩm của những người nghệ sĩ. Có như vậy bức tranh tươi sáng ấy sẽ sớm được hoàn thành để góp phần định hướng những giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cho công chúng và xây dựng nên biểu tượng văn hóa của TPHCM.