Cổng vào của Thảo Cầm Viên, không khí rộn ràng của ngày hội dường như đã lan tỏa đến mọi du khách tham quan. Nhiều gian hành trưng bày giúp bạn đọc có thể cập nhật thông tin, cột mốc quan trọng của “Tuổi Trẻ Cười” suốt chặng đường 30 năm, chiêm ngưỡng những bài viết trào phúng, tranh biếm họa đặc sắc vốn là “đặc sản” của tờ báo.
![]() |
| Nhóm hài Quốc Thuận biểu diễn tiểu phẩm Tuyển chồng - Ảnh: TTO |
Từ rất sớm, các họa sĩ thuộc câu lạc bộ họa sĩ biếm của báo “Tuổi Trẻ Cười” như Leo, NOP, Xuân Trung, NA(Nờ A)… đã có mặt tại Thảo Cầm Viên để vẽ tặng bạn đọc những bức chân biếm họa chân dung sống động, hài hước. Đây là quả một món quà ấn tượng dành cho các độc giả đến tham gia. Khi được hỏi về “chuyện nghề vẽ biếm họa”, họa sĩ với bút danh NA - người đã cộng tác cùng “Tuổi Trẻ Cười” từ năm 1985 đã chân tình chia sẻ: “Mình sợ nhất là người ta phản ứng, nhiều khi mình vẽ người ta có vẻ tàn nhẫn quá, tự nhiên họ nóng lên, lúc đó mình không biết quyết định như thế nào, xin lỗi cũng không được, nên phải lả chả một cách vui, tìm một cái gì đó vui thôi”.
Bên cạnh những nét vẽ tài hoa, hóm hỉnh, những người thực hiện chương trình còn tổ chức một cuộc thi “Thơ châm biếm” dành cho tất cả những ai có tâm hồn thi sĩ và thích thể loại thơ này. Chỉ vừa phát động, cuộc thi đã thu hút khá nhiều thí sinh, đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bé thiếu nhi đang đi chơi cùng người thân cũng hào hứng trổ tài. Những ngòi bút tiếng với các bài viết thời sự dí dỏm nhưng không kém phần sắc sảo trên “Tuổi Trẻ Cười” đã quen thuộc với độc giả như Đồ Bì, Hoàng Thiếu Phủ đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi. Sau hơn một giờ phát động, ban giám khảo đã lựa chọn được 3 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Với những lời thơ lục bát dí dỏm nhưng bám sát tính thời sự và chất “châm biếm” đậm nét, tác giả Phan Ngọc Quang đến từ Thủ Đức đã đạt giải nhất của cuộc thi. Anh chia sẻ cảm xúc của mình khoảnh khắc đoạt giải: “Tôi rất vui và phấn khởi bởi thấy cuộc thi có ý nghĩa. Mặc dù trong thời gian ngắn, nhanh nhưng mà nhiều thí sinh tham gia mà lại là đạt các kết quả rất cao. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi và đọc báo Tuổi Trẻ Cười, tôi thấy đây là một tờ báo rất có giá trị về ý nghĩa nhân văn cũng như giá trị về tiếng cười bổ ích cho cuộc sống".
Đánh giá về sự nhiệt tình tham gia cũng như chất lượng của bài dự thi, nhà báo - nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - bút danh Đồ Bì nói: “Cuộc thi thơ tổ chức hơi bất ngờ một chút nhưng cũng rất vui với rất đông bạn đọc của báo Tuổi Trẻ Cười tham gia. Họ làm thơ tại chỗ, đó là một nỗ lực, một cố gắng rất lớn, rất cao cần phải ghi nhận. Về nội dung thì người ta vẫn bám sát được các chủ đề do ban tổ chức đưa ra, những việc gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Và về kĩ thuật viết thì khá hài hước, có thể nói là một cuộc thi tiểu phẩm thành công”.
Ngày hội còn tổ chức hẳn một lớp “Yoga cười” ngoài trời để khán giả không chỉ cười “bị động” mà còn học được phương pháp “chủ động mỉm cười” để thật sự thư giãn cả tinh thần lẫn thể chất. Những tiếng cười giõn giã, sảng khoái là âm thanh dễ nhận ra nhất giữa không gian ngày hội này. Rất nhiều những “vị khách không mời” đã vô tình bị chính tiếng cười ấy cuốn hút và cũng hòa vào cùng trẩy hội. Anh Trần Hữu Châu (Quận 1), chị Nguyễn Thiên Hương (quận 3) hào hứng chia sẻ: “Cháu lên đây chơi thì mình dẫn đi vòng vòng Thảo Cầm Viên. Mình thấy hôm nay không khí rất nhộn nhịp, có rất nhiều hoạt động, mình cũng rất muốn đi vài nơi nữa để tham quan chụp ảnh cùng với mấy đứa cháu". "Đi ngoài đường cũng thấy nhiều phướn giới thiệu về 30 năm Tuổi Trẻ Cười cũng thấy hào hứng. Và vào đây tham gia, vừa được vẽ tranh vừa được chơi yoga cười. Tôi rất vui và nói chung là cảm thấy bất ngờ với bức tranh mà mình được vẽ, chưa bao giờ nghĩ mình như vậy hết trơn”.
Cũng trong khuôn khổ ngày hội, giải thưởng Cù Nèo Vàng được trao cho các nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho làng nghệ thuật nước nhà với những tác phẩm, diễn xuất hài hước, ấn tượng đậm nét. Giải thưởng Cù nèo vàng năm nay được trao cho đạo diễn Bùi Quốc Bảo dàn dựng vở “Ngày tận thế”, tác giả Hương Giang với kịch bản “Xóm vịt trời” và diễn viên Thu Trang với vai nàng Mẫn Nghi tưng tửng, lắm lời trong vở kịch “Kỳ nghỉ kinh hoàng” của sân khấu Thế Giới Trẻ. Xúc động trong giây phút được nhận giải, diễn viên Thu Trang bày tỏ: “Rất vui và xúc động vì hơn 10 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên mà Trang nhận được một giải thưởng cũng có ui tín. Trang cảm ơn báo Tuổi Trẻ Cười đã trao cho Trang cái vinh dự này. Rồi cũng cảm ơn tất cả anh chị em trong sân khấu đã ủng hộ Trang, phối hợp với Trang rất là nhiều trong vở Kì nghỉ kinh hoàng. Nói chung là tới bây giờ vẫn còn rất xúc động cho nên cũng không biết nói gì nhiều, chỉ biết cảm ơn mọi người rất nhiều thôi”.
Bên cạnh những hoạt động sôi nổi đó, những video clip tiêu biểu của cuộc thi “Khoảnh khắc đáng nhớ” cũng được công bố và trao giải.
Hạnh phúc với những tình cảm và sự ủng hộ của độc giả suốt thời gian qua, ông Lê Văn Nghĩa - Phó tổng thư kí Tòa soạn báo Tuổi Trẻ, phụ trách ấn phẩm “Tuổi Trẻ Cười” chia sẻ: “Thật ra, tiêu chí của báo Tuổi Trẻ Cười suốt 30 năm nay vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi hết. Vấn đề là chúng tôi vẫn dùng tiếng cười để đả phá cái xấu, xây dựng cái tốt và giúp cho mọi người có một cuộc sống vui vẻ, thư giãn. Khi cầm tờ báo của chúng tôi lên đọc là thấy cười, có thể đó là tiếng cười châm biếm, tiếng cười cay, cũng có thể là tiếng cười xòa nhưng điều chúng tôi muốn là khi người ta cầm tờ báo lên người ta vẫn tìm thấy nụ cười trong tờ báo đó, và cũng để thúc đẩy xây dựng xã hội phát triển".
Ngày hội đã khép lại trong những tiếng cười sảng khoái. Bước sang tuổi mới đầu Xuân, chúc cho “Tuổi Trẻ Cười” sẽ luôn tươi trẻ trong lòng độc giả và mang đến cho cuộc sống thêm nhiều nụ cười ý nghĩa.







.jpg?w=1600&q=85)














