![]() |
| Ông đồ cho chữ (phố ông đồ ở Cung văn hóa Lao động TPHCM), ảnh: congan. |
Có thể nói thư pháp là nét đặc trưng không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền. Viết thư pháp để chơi, để tặng ,cho, hay để bán.. đều đòi hỏi sự đam mê và khả năng sáng tạo của nghệ nhân và trong ngày Tết. Bàn về nghệ thuật thư pháp, không thể không tìm đến các góc phố của ông đồ.Ông Nguyễn Liên - nghệ nhân thư pháp Hải Âu ,Quận 8 bộc bạch :
Theo nhà thư pháp Nguyễn Đặng Lộc thì “đỏ và đen ” là hai sắc màu đặc trưng của thư pháp Việt . Riêng thư pháp ngày Tết có thêm sự góp mặt của sắc vàng bởi quan niệm may mắn trong ngày đầu năm. Nếu như ông đồ xưa tung hoành nét bút trên mành tre, giấy gió; thì ngày nay, các con chữ được vẽ trên cả những chất liệu như gỗ, đá, vải. Mỗi màu sắc, chất liệu đều mang đến cảm xúc cho người cầm bút. Sự phát triển của nhịp sống hiện đại không làm mất đi sự say mê sáng tạo của những ông đồ, đặc biệt là những ông đồ còn ít tuổi đời. Ông Đồ trẻ Lê Hoàng Minh ,thuộc CLB Thư pháp Quang Lĩnh - Quận Phú Nhuận tâm tình :
Theo nhận xét của các ông Đồ thì năm nay người dân không chỉ xin chữ Hán và Hán Nôm như các năm trước mà nhu cầu xin chữ Quốc ngữ đã bắt đầu nhiều lên. Xin chữ đầu năm đang dần trở thành một thói quen không thể thiếu đối với người dân thành phố, đặc biệt là tầng lớp trí thức và những người có đam mê chơi chữ. Đây là suy nghĩ của ông đồ Nguyễn Đặng Lộc :
Từ 20 âm lịch đến 29 Tết, cứ khoảng 6 - 9 giờ tối trong tiết trời xuân, khi đường phố đã rộn ràng, hình ảnh những ông đồ mặc áo dài, khăn đóng tề tựu ngồi viết thư pháp trên hè phố Sài Gòn mới thú vị làm sao. Trong số những người tham quan, thưởng lãm thư pháp trước nhà Văn hóa thanh niên, chúng tôi nhận thấy nhiều người có tuổi cũng tìm đến phố ông đồ những ngày cận Tết để được thăm lại một thời vang bóng. Ông Trần Văn Nhứt ở Tân Bình năm nay đã trên 80 tuổi nhưng năm nào cũng đến xin chữ ở đây. Ông cho biết sau ngày Tết táo quân, là ông nói với các cháu chở đến phố ông đồ để hàn huyên tâm sự với các bạn già đang ngồi viết thư pháp tại đây. Ông Nhứt xúc động cho biết : “Anh em già gặp nhau, nhấp chén trà đầm ấm lắm, ngắm thư pháp thì vui lắm”
Ở Việt Nam thuở xưa, vào mỗi dịp Xuân về, người dân thường tìm đến những ông Ðồ để xin chữ về treo trong nhà, những bức thư pháp ấy vừa là vật để trang hoàng nhà cửa trong 3 ngày Tết vừa mang ý nghĩa tinh thần to lớn… Ông bà ta vẫn thường nói: "Nhất niên tri kế khởi vu xuân", một năm bắt đầu bằng mùa xuân - mùa của sự sinh sôi và phát triển; có được bức thư pháp treo trong nhà những ngày Tết là ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng, may mắn, tốt lành...Trải qua bao thăng trầm biến cố lịch sử, nét đẹp văn hoá ấy vẫn còn được khơi dậy trong thời đại ngày nay.
Với các bạn trẻ, đến thăm phố ông đồ ngày cận Tết, để hiểu thêm về nét đẹp của văn hóa Việt , để lắng lòng nhìn lại mình sau một năm, và xin chữ cầu may trong năm sắp tới . Bạn trẻ Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Anh Thư tâm tình :
Tiếp nối thành công của lần tổ chức “Thư pháp từ thiện” năm 2011 đã thu được hơn 40 triệu đồng để dùng làm kinh phí giúp đỡ người nghèo mỗi dịp xuân về .Năm nay những buổi viết liễn xuân tiếp tục được các nhà thư pháp thay phiên nhau viết tặng chữ, câu đối Tết cho mọi người không thu phí và những người yêu thích môn nghệ thuật này sẽ tùy lòng hảo tâm của mình đóng góp vào thùng từ thiện để dùng vào việc chăm lo cho người nghèo….
Với sự phát triển của xã hội hiện đại, thư pháp không còn là món quà Tết không thể thiếu như xưa. Tuy nhiên, đối với nhiều người, có một câu đối đỏ treo trong ngày Tết cũng đủ thấy mùa xuân đã về.
Không vui, không phấn khởi sao được khi mà đường phố Sài gòn trở
nên đông vui rộn ràng, không khí lành lạnh của ngày xuân lan toả khắp nơi và
những đoá mai rực vàng khoe sắc…đó đây lại bắt gặp những câu liễng đối: “Thịt mỡ
dưa hành câu đối đỏ/ Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” hay như “Tân niên hạnh
phúc bình an tiến/ Xuân nhật vinh hoa phú quý lai”…thì mới thấy hết cái hồn, cái
thâm sâu của chữ Việt, câu chữ thư pháp ấy như tô điểm hương sắc cho ngày xuân
thêm đầm ấm, an vui . /.






.jpg?w=1600&q=85)
















