Người dân thành phố tưng bừng đón Giáng sinh

(VOH) - Tối 24/12, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh lạnh đôi chút so với những ngày trước, đường phố được trang hoàng lộng lẫy đã thu hút rất đông người dân đổ về các tuyến đường trung tâm thành phố, các nhà thờ lớn đón chào đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc ngập tràn.

Những ngày cuối năm 2014, trên từng con đường, mỗi góc phố tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khoác lên mình bộ "áo mới" với nhiều màu sắc tươi trẻ. Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Phạm Ngọc Thạch... rực rỡ hơn với những hoa văn, đèn màu nhiều màu sắc, lung linh. Trong khi đó, tại nhiều khu xóm đạo, tập trung đông đồng bào công giáo, tín hữu tin lành tại các khu vực của quận 8, Tân Phú, Gò Vấp, Tân Bình, Thủ Đức... những ngày qua luôn tất bật, rộn ràng không khí chuẩn bị trang trí đường sá, xây dựng hang đá, làm cây thông, ngõ ngách rợp ánh đèn sao, đèn màu... để mừng chúa Giáng sinh.

Càng gần đến thời khắc quan trọng nhất của đêm Giáng sinh, những dòng người từ khắp nơi đã đổ về những điểm vui chơi, xóm đạo, nhà thờ lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh như: khu vực Nhà thờ Đức Bà, Huyện Sĩ (Quận 1), Nhà thờ Tân Định, Chúa Cứu Thế (Quận 3), Nhà thờ Cha Tam (Quận 5), Nhà thờ Hạnh Thông Tây (Gò Vấp)...

Dòng người từ khắp nơi đã đổ về khu vực Nhà thờ Đức Bà (Quận 1) Ảnh: TTO

Một trong những khu vực cũng thu hút rất đông người dân tìm đến trong đêm Giáng sinh ở Thành phố là các xóm đạo nổi tiếng như: xóm đạo quận 8 nằm trên đường Phạm Thế Hiển; xóm đạo ở Tân Phú nằm trên đường Thành Công, Độc Lập, Thống Nhất; xóm đạo ở quận Gò Vấp nằm trên đường Lê Đức Thọ, Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu...Sự trang hoàng rực rỡ, lung linh ánh đèn từ các nhà thờ, đến từng ngõ hẻm, nhà dân theo đạo đã góp phần tạo không khí ấm cúng, thuận lợi cho bà con tổ chức các nghi lễ tâm linh nhân ngày lễ quan trọng của mình.

Càng về đêm, dòng người khắp nơi đổ về khu vực trung tâm thành phố để đón Noel càng đông. Tại trung tâm thương mại Diamond, hình ảnh ông già Tuyết, cây thông Noel và những chú tuần lộc được trang trí đẹp lung linh, thu hút hàng ngàn bạn trẻ đến tham quan và chụp hình lưu niệm. Nhiều bạn hào hứng cho biết, năm nay không khí se lạnh của Sài Gòn càng khiến cho mùa Noel thêm nhiều thú vị.

Khu vực nhà thờ Đức Bà chật cứng dòng người đi bộ hòa cùng không khí chào đón Giáng sinh của những người đi lễ. Thường ngày, đây cũng là địa chỉ quen thuộc của những bạn trẻ thích tụ tập, hẹn hò nhau để cùng ngồi trò chuyện và nhâm nhi thức uống, ngắm dòng người qua lại. Trong đêm Noel, sự sôi động náo nhiệt ở khu vực này càng khiến mọi người có mặt ở đây thêm phần thích thú.

Một số bạn trẻ cũng tranh thủ bán hàng với những món quà nhỏ xinh đựng trong chiếc giỏ, đi từng khu vực để chào mời khách bằng nụ cười thân thiện. Bên cạnh đó, những món đặc trưng của đêm Noel như chiếc nón đỏ của ông già Tuyết, chiếc sừng tuần lộc nhỏ xinh, hay những que đèn sáng…được chào bán rộn ràng ở khu vực này. Nếu như năm ngoái, bình xịt tuyết là món đắt hàng nhất thì năm nay, dường như người đi chơi Noel không mấy mặn mà lựa chọn để mua.

Niềm vui và hạnh phúc hiện lên rạng rỡ trên từng gương mặt của các em nhỏ khi được cùng ba mẹ đi chơi trong đêm Noel. Không những được ba mẹ tặng quà và được mua những món ăn yêu thích, niềm vui lớn nhất của các em nhỏ chính là được tha hồ tạo dáng trước ống kính cùng với ông già Noel ở khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà.

Trong dòng người đổ về khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi bắt gặp rất nhiều người nước ngoài với ống kính máy quay phim, máy chụp hình trên tay để ghi nhận lại không khí nô nức của Sài Gòn mùa Giáng sinh. Chị Katina đến từ đất nước Philippines hào hứng chia sẻ: “Tôi đã sống ở TPHCM được hơn 2 năm  và cảm thấy yêu mến thành phố của các bạn. Năm nay tôi lại tiếp tục được đón Giáng sinh ở TP của các bạn, cảm thấy rất vui và phấn khích trước không khí hết sức tưng bừng, nhộn nhịp. Một thành phố năng động và mến khách. Chúc các bạn Giáng sinh hạnh phúc bên gia đình”.

Chương trình văn nghệ phục vụ người dân dịp Giáng sinh và đón chào năm mới được trình diễn liên tục tại sân khấu lớn của nhà văn hóa Thanh niên, kết nối với khu vực nhà thờ Đức Bà, trung tâm thương mại Diamond, tạo nên điểm nhấn thú vị của thành phố trong những ngày tưng bừng lễ hội cuối năm. Những người mẫu và ca sĩ tham gia chương trình tại nhà văn hóa Thanh niên cho biết: được biểu diễn phục vụ khán giả trong đêm Noel với không khí tưng bừng là một niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ.

Để đảm bảo giao thông trên các tuyến đường tại trung tâm thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi đón lễ Giáng sinh, tối qua, lực lượng cảnh sát giao thông duy trì 100% quân số tuần tra khép kín, bố trí nhiều lực lượng phân luồng, điều hòa giao thông tại các khu vực trọng điểm, phức tạp. Chính vì vậy khu vực trung tâm thành phố không xảy ra kẹt xe nghiêm trọng như năm trước.

Không khí của mùa lễ hội cuối năm lan tỏa khắp mọi nơi, trên mọi ngả đường. Những chùm đèn với ánh sáng lung linh, rực rỡ, tiếng nhạc ngân vang rộn rã… đã tạo nên bức tranh Noel lung linh, tưng bừng của người Sài Gòn đêm qua. Trong cái se lạnh của mùa Giáng sinh, ai nấy cũng đều cảm nhận được sự ấm áp, đong đầy yêu thương giữa nhịp sống thành phố sôi động nhưng cũng thật thanh bình.