Những “Bàn tay nhỏ” Thắp sáng nụ cười tuổi thơ

(VOH) - “Thắp sáng nụ cười tuổi thơ” là tên của đêm nhạc từ thiện gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa ăn Tết.

Chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên phường 7 quận Gò Vấp, phối hợp cùng nhóm tình nguyện viên “Bàn tay nhỏ” tổ chức, diễn ra vào tối ngày 28/12 tại Phú Nhuận Plaza, TP.HCM.

Vào ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2014, đêm nhạc diễn ra trong một không gian hội nghị nhỏ nhưng ấm cúng bởi sự có mặt của rất nhiều bạn trẻ, những nhà hảo tâm và các tình nguyện viên.

Những đêm nhạc từ thiện quyên góp như thế này là một trong những hoạt động thường xuyên của nhóm “Bàn tay nhỏ” trong gần 2 năm qua, kể từ khi nhóm tình nguyện này được thành lập. Chia sẻ về mong mỏi mang đến cho những trẻ em nghèo chút niềm vui và sự san sẻ trong cuộc sống, bạn Võ Minh Tuấn - nhóm trưởng “Bàn tay nhỏ” tâm sự: “Đây chỉ là một chương trình trong chuỗi hoạt động gây quỹ của mình. Sau các chương trình, mình sẽ tổng kết lại, công bố số tiền quyên góp được trong thời gian gây quỹ một tháng. Sau đó mình sẽ tiến hành mua quà, mua sách, các trang thiết bị… cho thư viện và trao học bổng. Nhóm mình đa số các bạn là sinh viên nên chưa có nhiều mối quan hệ, hay gặp khó khăn khi vận động, thời gian mùa thi cũng khó mà tập trung hoạt động".

Dường như tất cả các thành viên trong nhóm cũng đều có chung một quyết tâm khi tham gia vào “Bàn tay nhỏ”. Đó là làm sao nỗ lực hết mình để có thể giúp đỡ được càng nhiều cho các hoàn cảnh khó khăn càng tốt. Chính điều đó đã tạo cho các bạn trẻ động lực mạnh mẽ để tiếp tục vượt qua những khó khăn trên con đường thiện nguyện nhiều đầy thử thách này. Bạn Vũ Mạnh Hữu nói: “Mình tham gia với nhóm gần 2 năm. Nhiều khi tổ chức chương trình mệt lắm nhưng cảm thấy vui vì đã góp chút công sức giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn…”

Dù không phải là một chương trình nghệ thuật độc đáo với thiết kế hoành tráng, quy mô tầm cỡ nhưng đêm nhạc cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ nhiều nghệ sĩ. Họ đến không chỉ đơn thuần để biểu diễn với vai trò của nghệ sĩ mà còn đến để sẻ chia như những người bạn, mang tấm lòng đến với những tấm lòng, tặng yêu thương để lại nhận được rất nhiều đồng cảm, thương yêu khác dành cho các em nhỏ vùng xa.

Nhạc sĩ, ca sĩ Hamlet Trương bày tỏ: “Quan trọng nhất là tất cả mọi người có nơi để cùng thực hiện điều tốt. Chuyện tiền bạc có được không phải là quan trọng nhất mà quan trọng là đánh thức được lòng thiện của mọi người. Trương nghĩ đây cũng là trách nhiệm của một nghệ sĩ, vì nghệ sĩ thường có ảnh hưởng đến đám đông. Khi mình có thể làm một điều gì đó tốt đẹp cho người khác thì bản thân mình cũng thấy vui. Người nghệ sĩ sống bằng cảm xúc, khi làm được những điều có ý nghĩa thì hát cũng thấy vui vẻ, thanh thản hơn…”

Một buổi đấu giá từ thiện của nhóm Bàn tay nhỏ - Ảnh: ThoiViet.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, chương trình còn có phần đấu giá hấp dẫn 1 bức tranh gạo do các em trường Hi Vọng thực hiện và một bức tranh thư pháp với giá khởi điểm lần lượt là 1.000.000 và 1.500.000 đồng. Sự e dè, ngập ngừng ban đầu của khách tham dự nhanh chóng được khỏa lấp bởi không khí đấu giá hào hứng. Anh Hoàng Phương – một vị khách hảo tâm đã nhiệt thành trong các phiên đấu giá, cuối cùng cũng có thể sở hữu được bức tranh chữ, qua đó góp vào quỹ từ thiện số tiền mua tranh để chung tay giúp đỡ trẻ em nghèo. Anh vui vẻ nói: “Có hay không có bức tranh thì mình vẫn sẽ ủng hộ. Mình nghĩ nên nhân rộng những nhóm thế này. Các bạn thanh niên nên rèn luyện nhiều hơn như thế này. Đạo đức trong sách vở là một chuyện nhưng đạo đức cũng nên được thực hành nhiều hơn như một thói quen…”

Với những người đến tham dự đêm nhạc này, có lẽ chất lượng nghệ thuật đã không còn là yếu tố quá quan trọng. Bởi ai nấy đề có thể nhận ra được chân giá trị của từng tiết mục biểu diễn, đó là sự cống hiến và tấm lòng của mỗi nghệ sĩ tham gia. Trẻ trung, gần gũi và thực sự ấm áp, đêm nhạc “thắp sáng nụ cười trẻ thơ” có lẽ đã đạt được trọn vẹn ý nghĩa của chính nó. Và rồi Xuân này, hơn 200 phần quà sẽ được các tình nguyện viên của nhóm “Bàn tay nhỏ” trao đến tận tay trẻ em nghèo tại vùng sâu của Bình Phước, để các em cũng được nở những nụ cười hồn nhiên, vui vẻ đón một năm mới bình an. 

Bình luận