Mỗi năm cứ đến cuối tháng 7 âm lịch, không khí trung thu lại bắt đầu lan tỏa khắp phố phường. Từ những chiếc bánh trung thu đến những chiếc lồng đèn xinh xinh, những thứ đặc trưng nhất của ngày hội trăng rằm, đều không khó tìm thấy trên các con phố ở Sài Gòn. Tuy lồng đèn là thứ có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều nơi, nhưng có hai con phố rất nổi tiếng về mặt hàng này đến độ được gọi tên là phố lồng đèn. Hai con Phố này nằm trên đường Phú Định và Lương Nhữ Học của quận 5. Không khí của khu vực này trong mùa trung thu có sự đối lập giữa ngày và đêm. Nếu như ban ngày chỉ nghe tiếng trò chuyện của người bán hàng, người dân trong khu vực và một số khách hàng với đa phần là phụ huynh cùng con cháu thì ngược lại, vào ban đêm, nơi đây trở nên nhộn nhịp và tươi vui hẳn lên với sự có mặt của rất đông các bạn trẻ. Vào buổi tối, những dòng người nối nhau đi chật kín khu phố, mọi người phải chen chúc nhau để tìm lối đi, gương mặt ai cũng rạng rỡ không khác gì đi trẩy hội.
![]() |
| Phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học nhộn nhịp về đêm. Ảnh: afamily |
Vì là phố lồng đèn nên dĩ nhiên lồng đèn là mặt hàng chủ đạo được bày bán ở đây. Bên cạnh đó, còn dễ dàng tìm thấy các món đồ chơi cho trẻ em và những đồ vật để trang trí. Lồng đèn được bày bán với đủ mọi chủng loại từ lồng đèn truyền thống bằng giấy kính, giấy xếp và cả những chiếc lồng đèn chạy pin , to nhỏ đủ kiểu đủ màu sắc. Sau vài năm xuất hiện và chiếm lĩnh thị trường, các loại lồng đèn chạy bằng pin với xuất xứ đa số từ Trung Quốc không còn được ưa chuộng nữa. Theo nhiều chủ hàng ở đây thì năm ngoái và năm nay, lồng đèn truyền thống được sản xuất trong nước là mặt hàng bán chạy nhất. Một phần là do người mua tỏ ra e ngại về chất lượng của hàng điện tử không rõ xuất xứ, phần khác vì lồng đèn truyền thống mang đúng ý nghĩa của trung thu hơn. Lồng đèn ở đây có đủ loại giá, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn cũng có, tùy vào chất lượng và kiểu dáng. Thường dắt cháu đến khu vực này chọn mua lồng đèn mỗi dịp trung thu, cô Nguyễn Thị Lan chia sẻ:
Khu phố lồng đèn chỉ hoạt động vài tuần trước mỗi dịp trung thu hàng năm. Vào những mùa khác, nơi đây rất bình yên với những hoạt động thường nhật như bao khu phố khác. Người dân khu này đa số là người gốc Hoa. Ban đầu chỉ có vài hộ bán lồng đèn, về sau qua mỗi năm, số hộ tham gia ngày càng đông rồi tạo nên phố lồng đèn. Nhiều người tham gia bán vì thấy vui và muốn góp một phần của mình giúp phố lồng đèn thêm đặc trưng và lung linh. Như chị Phụng là người Việt lấy chồng gốc Hoa và đang sinh sống ở đường Phú Định. Năm nay là năm đầu tiên gia đình chị tham gia bán lồng đèn ở đây. Chị cho biết:
Phú Định và Lương Nhữ Học là hai con đường nhỏ, đặc biệt là đường Phú Định. Cứ vào mùa trung thu mỗi năm, về đêm khu vực này như một khu phố đi bộ vì người đi chật kín và không còn chỗ cho xe chạy. Tuy nhiên, điều đó lại càng tạo nên một sức hút đặc biệt cho khu phố. Không khí đông vui, ấm cúng cùng sắc đỏ, vàng của những chiếc lồng đèn tạo nên không gian lung linh, huyền ảo, thú vị, thu hút nhiều người đến dạo chơi và chụp ảnh. Dần dần nơi đây còn tạo nên cơn sốt và trào lưu chụp ảnh trong giới trẻ. Đến khu phố có thể dễ dàng bắt gặp những tay máy nghiệp dư và cả dân chuyên nghiệp, bạn trẻ trang điểm và ăn mặc chỉn chu tìm những góc đẹp để lưu lại những bộ ảnh kỉ niệm. Số lượng người tham quan, đến chụp ảnh và đi dạo thật ra còn áp đảo so với số lượng người mua. Càng gần đến những ngày trung thu thì lượng người đổ về khu phố ngày càng đông. Tiếng người mua người bán, tiếng cười nói trong veo của các bạn trẻ, tiếng khóc vòi vĩnh của các em nhỏ tạo nên những khoảnh khắc rất đẹp của mùa trung thu. Nhiều người đến đơn giản là mong tìm được một chút gì đó của tuổi thơ với chiếc lồng đèn trên tay đi khắp phố phường và những câu chuyện muôn thưở về chú Cuội và chị Hằng. Nhiều người nước ngoài cũng tỏ ra rất thích thú với khu phố này. Cùng đi dạo phố lồng đèn với bạn bè, Lê Thị Thanh Nhàn, sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật chia sẻ:
Trung thu kết thúc cũng là lúc phố lồng đèn trút bỏ lớp áo rực rỡ sắc màu để trở về với bộn bề những công việc khác của mỗi hộ kinh doanh. Tuy nhiên, một số hộ cho biết họ kinh doanh lồng đèn mục đích chính không phải là để kiếm lợi nhuận mà chỉ đơn thuần muốn tìm chút niềm vui và đem đến một không gian tràn ngập sắc màu cho khu vực họ sinh sống cũng như tạo nên một khu phố đặc trưng riêng cho Sài Gòn. Những dòng người vẫn cứ nối nhau ngày càng đông, những bức ảnh cứ liên tục được cập nhật trên nhiều trang mạng xã hội và phố lồng đèn từ bao giờ đã trở thành một nét đặc trưng vào mỗi dịp trung thu ở Sài Gòn.







.jpg?w=1600&q=85)














