Đăng nhập

Tháng 3: Thướt tha áo dài xuống phố

(VOH) - Sau 20 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, hôm nay, 20/3, Lễ hội áo dài TPHCM lần thứ 3 đã khép lại.

Các hoạt động Lễ hội áo dài được Sở Du lịch TPHCM triển khai trong 20 ngày qua, điều mà tất cả mọi người đều dễ dàng nhận ra là đi đến đâu cũng thấy tà áo dài thấp thoáng tung bay. Trong công sở, trên giảng đường, ngoài công viên, dưới con phố... nơi nào cũng thấy bóng dáng tà áo dài thướt tha, quyến rũ. Tháng 3 cũng vì thế trở thành một quãng thời gian đặc biệt, để nhắc nhớ những kỷ niệm trong ký ức của nhiều người đã từng bước qua thời nữ sinh.

Bà Chierrie Mai Hoa là một trong số đó. Bà cho biết, cách đây hơn 40 năm, khi còn học lớp 6 ở Trường nữ sinh Sương Nguyệt Ánh (quận 10), bà may mắn có được chiếc áo dài trắng tinh khôi đầu tiên trong đời. Để có được chiếc áo dài vừa vặn đó, cô nữ sinh lớp 6 đã tự mày mò thiết kế chiếc dài đầu tiên ấy cho mình bằng niềm đam mê cháy bỏng.

Lần đầu tiên mặc lên mình chiếc áo dài, bà cảm thấy phần nào đó tự tin, và hãnh diện: “Lúc học tiểu học tôi còn mặc đồng phục, nhưng tôi rất thích lên trung học - vì nhìn mấy chị lớp lớn mặc áo dài đẹp quá nên tôi mong ước lên lớp 6 để được mặc áo dài như vậy. Giờ học phổ thông rất hay, đặc biệt là khi tan trường, các tà áo dài trắng tung bay, rồi ngồi chở nhau trên xe đạp rất là dễ thương”.

Cho đến nay, áo dài vẫn được coi là biểu tượng cho vẻ đẹp, sự dịu dàng, thướt tha của phụ nữ Việt Nam. Chỉ có điều, so với trước kia, áo dài hiện đại ngày nay có sự cách tân để có thể làm hài lòng bất kỳ ai khoác lên mình loại trang phục đậm hồn dân tộc ấy.

Ở chiếc áo dài hiện đại, ai cũng tìm thấy cho mình một hình thức thiết kế phù hợp, vừa cách điệu những vẫn giữ được những đường nét cơ bản, giúp người mặc tin hơn công việc và sở thích của mình.

img thumbXem toàn màn hình

Phụ nữ mặc áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (trung tâm TPHCM). Ảnh tư liệu.

Hoa khôi áo dài Lan Khuê, đại sứ của sự kiện Lễ hội áo dài năm nay cho biết trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế mà chị tham dự, phần trình diễn trang phục dân tộc cũng chính là phần dự thi mà Lan Khuê tự tin nhất. Trong trang phục áo dài, những đường nét tinh tế, uyển chuyển nhất của người phụ nữ sẽ được lột tả một cách quyến rũ mà không phải đất nước nào cũng có được:

“Em nghĩ không chỉ riêng em mà tất cả thí sinh khi có cơ hội được trình diễn, được giới thiệu nét văn hóa của đất nước mình với bạn bè quốc tế đều rất tự hào, vui, hãnh diện và hạnh phúc. Bản thân em cũng vậy, khi được diện chiếc áo dài trong những dịp quan trọng, nhất là trên sân khấu các cuộc thi quốc tế thì cảm giác tự hào càng tăng lên. Khi mình tự hào, tự tin thì mỗi bước đi cũng sẽ thể hiện được điều đó”.

Ở Việt Nam hiện nay, áo dài là trang phục dành cho mọi lứa tuổi, cho cả 2 giới nam và nữ. Riêng ở phụ nữ, áo dài không chỉ là trang phục đời thường, áo dài cũng trở thành loại trang phục chuẩn mực để phục vụ cho những dịp đặc biệt quan trọng như lễ tốt nghiệp, lễ cưới, tết, hội hè, những sự kiện đáng nhớ trong đời. Ngoài ra, nhờ ưu thế vượt trội, lại có tính ứng dụng cao trong thơi kỳ hiện đại, áo dài còn trở thành trang phục cho nữ công chức hoặc đồng phục dành cho học sinh sinh viên.

Và điều kỳ diệu hơn nữa là áo dài còn có thể góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử của chủ thể. Mai Hoàng Mỹ Liên, sinh viên Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại: “Với em khi mặc áo dài, mình cần phải chỉnh chu và đoan trang. Khi mặc áo dài thì những đường nét của người phụ nữ được phô diễn một cách nhẹ nhàng, kín đáo những rất quyến rũ.

Thật sự cũng có một số vướng víu nếu mặc trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng ngày nay cũng có những biến tấu, cách điệu rất thoải mái để phụ nữ có thể diện áo dài”.

Ngày nay, áo dài Việt Nam, chiếc áo nhiệm màu trong ca khúc “Một thoáng quê hương” của nhạc sĩ Từ Huy đã được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của người VIệt Nam.

Nhìn ra cuộc sống sôi động trước mắt và nhìn lại lịch sử đất nước mấy ngàn năm, nhiều người không khỏi ngạc nhiên, cảm động và tự hào về xứ sở, về cha ông đã để lại quá nhiều thành quả lớn lao và đẹp đẽ trong đó có tà áo dài rạng rỡ, thướt tha. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi mai sau, áo dài sẽ vẫn là niềm vui, là nguồn cảm hứng không bao giờ phai trong lòng mỗi người con đất Việt.

Bình luận