Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm hiện nay là Phó chủ tịch hội nữ họa sĩ quốc tế, bà nguyên là giảng viên trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, nguyên chủ nhiệm CLB họa sĩ nữ - Hội Mỹ thuật TP.HCM. Bà là học trò của nghệ sĩ bậc thầy Lê Văn Đệ.
![]() |
| Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm. Ảnh: VNE |
Năm 1959 bà đỗ thủ khoa khóa sư phạm hội họa của trường Cao đẳng mỹ thuật Sài Gòn Gia Định. Năm 1984 rời trường Đại học mỹ thuật để có thời gian nghiên cứu sâu hơn về tranh lụa và mở lớp dạy vẽ tại họa thất của mình. Những bức tranh lụa của bà đã được mang đi triển lãm khắp nơi trên cả nước và nhiều quốc gia khác như Pháp, Mỹ, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Thái Lan, Lào, Singapore, Trung Quốc…
Ông Huỳnh Văn Mười - Chủ tịch hội mỹ thuật TP.HCM cho biết cảm nghĩ của mình tại triển lãm:
![]() |
| Nhà thơ Lê Thị Kim (phải) chia sẻ niềm vui với họa sĩ Nguyễn Thị Tâm trong ngày khai mạc triển lãm tranh ở TP HCM. Ảnh: VNE |
75 tuổi đời, có trên 20 cuộc triển lãm cá nhân tại VN và nước ngoài về tranh lụa, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm đã nỗ lực hết mình để giữ gìn dòng tranh lụa nước nhà. Qua chủ đề của cuộc triển lãm “Thì thầm với sen”, nữ họa sĩ đã gửi gắm tâm tư tình cảm của người nghệ sĩ, và sen là chủ đạo, tượng trưng cuộc sống nối tiếp, tuần hoàn tái sinh. Từ đó có thể thấy được rằng, đối với người nghệ sĩ, tuổi tác không là rào cản trong lao động sáng tạo mà còn là những trải nghiệm quý báu trong bước đường nghệ thuật. Chị Nguyễn Hồng Nga - hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh TP.HCM, khách tham quan triển lãm chia sẻ biết cảm nghĩ của mình:
Đối với họa sĩ Nguyễn Thị Tâm không nơi nào trên quê hương đất nước VN mà họa sĩ không đến và bà đã chắt lọc từng hình ảnh, từng góc nhìn qua mỗi chuyến đi để đưa vào trong tác phẩm. Ở họa sĩ chúng ta có thể cảm nhận được hình ảnh của người nghệ sĩ của phái nữ luôn lấy lao động sáng tạo làm niềm vui cuộc sống, nhìn họa sĩ 70 mà cứ ngỡ còn mãi tươi xanh. Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm chia sẻ cảm xúc của mình:
Từ lòng yêu quý hoa sen nên họa sĩ Nguyễn Thị Tâm đã vẽ hàng ngàn bức tranh về sen và hôm nay thực hiện chủ đề này với 40 bức tranh hầu hết có liên quan đến hoa sen, bức tranh chính “Thì thầm với sen” - tranh sơn dầu, khổ 100x285 cm cũng là bức tranh mà nữ họa sĩ tâm đắc nhất. Với bức tranh chúng ta có thể thấy ngoài hương thơm nồng nàn quyến rũ, sen còn có một lời thì thầm nhắn nhủ, một triết lý ẩn dụ bên trong mà các bậc chân tu thường nói về sự luân hồi của đời người qua đời sen, cho thấy đời sen bắt đầu từ lúc mới mọc cho đến lớn lên trổ hoa khoe sắc, trưởng thành tạo quả rồi tàn lụi, những hạt sen khô rơi xuống đất rồi lại tiếp tục nảy mầm lớn lên theo tuổi đời cũng giống như sinh - lão - bệnh - tử rồi lại tái sinh, xuân - hạ - thu - đông rồi lại tiếp tục mùa xuân… Từ đó họa sĩ muốn nói rằng, hãy sống nhẹ nhàng thanh thản như những đóa hoa sen trong sình lầy, nước đọng nhưng vẫn luôn khoe sắc từng ngày bất kể nắng mưa trên cánh đồng sen bao la bát ngát tận chân trời. Mỗi bức tranh sen là 1 lời gửi gắm, tự tình, và tất cả những bức tranh triển lãm như một bữa tiệc tinh thần với hương vị sen và đời sống làm nghệ thuật của tác giả.
Cuộc triển lãm “Thì thầm với sen” là biểu hiện cho sức sống, sức sáng tạo, và đánh dấu bước cống hiến của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm, với 2 dòng lớn là tranh lụa truyền thống và tranh sơn dầu, có thể thấy khuynh hướng của họa sĩ đa số gắn liền với thiên nhiên, phong cảnh, hoa cỏ, và một số tác phẩm về con người… 3 yếu tố cái đẹp, cái thực và cái thơ đan vào nhau, điều đó được thấy rất rõ nét qua các bức tranh triển lãm của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm lần này. Tranh đang được trưng bày tại Nhà triển lãm TP HCM đến hết ngày 14/10/2011.








.jpg?w=1600&q=85)














