Cuộc thi đã khép lại, song, dư âm của nó hẳn sẽ còn đọng lại trong hành trang của một lớp sinh viên Thành phố và cả những khán giả đã chứng kiến sự trưởng thành của “những tiếng cười tuổi trẻ” qua mỗi vòng thi.
Cuộc thi được tổ chức từ tháng 9/2014 với mong muốn tạo một sân chơi giải trí lành mạnh, nơi để các bạn sinh viên thể hiện góc nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, khả năng ứng xử của người trẻ trước các vấn đề của xã hội, của cuộc sống, dưới hình thức sân khấu hóa.
“Tiếng cười sinh viên” đã đón nhận sự tham gia rất nhiệt tình của hơn 20 đơn vị tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Mỗi đội thi đấu theo hình thức đối kháng, trải qua 4 vòng thi theo từng bảng được bốc thăm ngẫu nhiên. Với sự đòi hỏi chuyên môn khá cao của cuộc thi buộc các đội thi phải dồn hết tâm, hết lực và khổ luyện không ngừng mới có thể đi đến những vòng đấu cuối cùng.
Thử sức khả năng diễn xuất
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, các bạn sinh viên năng động này đã đi cùng cuộc thi trọn một năm như thế, cho nên cũng tích lũy được cho mình một hành trang không nhỏ về cả kinh nghiệm diễn xuất lẫn cách làm việc của những người đi trước và bạn bè cùng tham gia. Bạn Minh Tùng (Đại học Ngoại Thương TP.HCM) cho biết trong quá trình thi cũng được học hỏi kĩ năng sân khấu từ các anh chị, các nghệ sĩ chuyên nghiệp và cả các bạn trường khác. Hơn nữa, cuộc thi được ghi hình và phát sóng trên truyền hình nên đòi hỏi sự đầu tư cho tiểu phẩm phải nghiêm túc, chỉn chu hơn…
Với những nghệ sĩ chuyên nghiệp của sân khấu, diễn xuất để lấy được nước mắt khán giả đã khó, “chọc cười” khán giả một cách dí dỏm và tinh tế lại càng khó hơn, huống hồ với những bạn trẻ vốn dĩ chỉ diễn xuất theo bản năng là chính, chưa hề được đào tạo bài bản. Mang tên “Tiếng cười sinh viên” nên cuộc thi còn đòi hỏi mỗi tiểu phẩm phải mang đậm dấu ấn của “sinh viên”.
Đồng hành cùng các thí sinh xuyên suốt cuộc thi, PGS – TS Huỳnh Văn Sơn – Thành viên ban giám khảo nhận xét: “Tôi rất thán phục sự đầu tư của các bạn sinh viên với một sân chơi mới mẻ đầy tính sáng tạo này. Các bạn rất sáng tạo trong từng chủ đề mà ban tổ chức đưa ra, có chủ đề khá hóc búa...phải thừa nhận rằng các bạn đã hết tâm và hết sức với cuộc thi. Dù phải học tập bận rộn, rồi làm thêm nhưng các bạn vẫn đảm bảo cho các tiểu phẩm có được sự hài hước, dí dỏm và khá đầy đặn về nội dung”.

Các giám khảo của "Tiếng cười sinh viên" - Ảnh: Alotintuc.
Tích lũy kỹ năng làm việc nhóm
Mỗi lần thấy các bạn trẻ tự tin tỏa sáng trong tiết mục dự thi, ít ai có thể hình dung được, họ đã phải nỗ lực như thế nào. Để cho ra một tiểu phẩm dự thi, hầu như cả đội phải vận dụng “trí lực tập thể” mới hi vọng chinh phục được ban giám khảo. “Cái khó khăn nhất của cả đội là việc tập hợp mọi người để có những ngày rảnh rỗi chung. Đó là khó khăn hầu như trận nào đội mình cũng gặp phải. Do tính chất của chương trình, mình cũng không ngờ nó kéo dài như vậy nên đôi khi rất nản. Nhưng mỗi khi có lịch quay từ phía ban tổ chức thì lại lao vào cái guồng đó, tập tuyện, tập luyện,…”, bạn Huỳnh Tân kể.
Nhìn ở một góc độ khác, rào cản thời gian không chỉ là thử thách của lòng kiên nhẫn hay sự quyết tâm mà còn là dịp để mỗi thành viên của các đội được gần nhau hơn, hiểu nhau hơn.
Bạn Huỳnh Tân nhớ lại: “Đã nhiều trận thậm chí mai diễn mà tối hôm trước tụi mình mới cùng viết kịch bản và tập luôn trong đêm. Lúc đó thì thấy khó khăn nhưng giờ nghĩ lại thì là một kỉ niệm đẹp vì mọi người đã cùng nhau vượt qua khó khăn và tập luyện hết sức mình”.
Khi cặp đấu cuối cùng của vòng chung kết khép lại phần thi của mình, cũng là lúc tiếng cười hòa chung với nước mắt hạnh phúc của các thành viên Đội kịch CKT – Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM khi chiến thắng thuyết phục và giành chức vô địch. “Điều mình tâm đắc nhất ở cuộc thi đó là chúng mình học được cách ở bên cạnh nhau suốt một năm dài. Khi nhận được thông báo đội được lọt vào chung kết thì mình mới có cơ hội nhìn lại suốt cả quá trình một năm thi đấu. Thành quả đoạt được giải Nhất của cả đội khiến mình rất hạnh phúc", bạn Huỳnh Tân chia sẻ.

Một tiểu phẩm của đội kịch CKT (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) - Ảnh: SK.
Góp thêm sân chơi bổ ích cho sinh viên
Mùa “Tiếng cười sinh viên” đầu tiên khép lại khá thành công khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo sinh viên và không ít khán giả yêu kịch, đặc biệt là “hài kịch”. Trong khi các hoạt động ca hát, nhảy múa đang dần bão hòa trong đời sống giới trẻ thì cuộc thi đã mang đến một làn gió mới cho hoạt động của sinh viên Thành phố. Đây chính là động lực lớn để Ban tổ chức suy nghĩ và tiếp tục triển khai những mùa tiếp theo của sân chơi sinh viên hấp dẫn này.
“Chúng tôi dự kiến tiếp tục số thứ 2 của “Tiếng cười sinh viên”. Chúng tôi sẽ mở rộng ra một trường có thể có nhiều nhóm tham gia. Chúng tôi cũng sẽ tính toán lại thời gian ghi hình, nội dung sao cho phù hợp và hỗ trợ nhiều hơn nữa để các bạn sẽ phát huy được hết tài năng của mình với sân chơi này”, anh Dương Trọng Phúc – Phó Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên – Đơn vị tổ chức chương trình cho hay:.
Đúng như tên gọi “Tiếng cười sinh viên”, cuộc thi này đã mang đến cho các sinh viên Thành phố và các tỉnh lân cận những bữa tiệc hài hước mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ. Và tin chắc rằng, những “tiếng cười của tuổi trẻ ấy” sẽ còn vang xa hơn, thú vị hơn khi được đầu tư và đào tạo chuyên nghiệp hơn ở những cuộc thi tiếp theo.
