Đoàn gồm nhiều văn nghệ sĩ lão thành; văn nghệ sĩ tiêu biểu, đóng góp ở các lĩnh vực văn học nghệ thuật TPHCM, mang đến những tiết mục biểu diễn đặc sắc và những món quà ý nghĩa.
Đoàn đến thăm “Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, là bằng chứng lịch sử về chiến thắng lẫy lừng của dân tộc. Bảo tàng được khởi công xây dựng từ tháng 10/2012, hiện lưu giữ hơn 7.000 tài liệu hiện vật, trưng bày triển lãm, phòng chiếu phim tư liệu, phòng sa bàn về “Chiến dịch Điện Biên Phủ”.
Đạo diễn - NSUT Hoàng Duẩn – Phó trưởng khoa quản lý văn hóa nghệ thuật trường đại học Văn hóa TPHCM, lần thứ 3 trở lại Điện Biên đã chia sẻ: “Nhiều nghệ sĩ trẻ rất cần những trải nghiệm như thế này để trong tác phẩm, trong nhân vật hay vai diễn... họ sẽ hiểu sâu sắc hơn về nhân vật mà họ thể hiện. Tôi thấy các bạn say sưa với những lời thuyết minh, với hình ảnh, tức là họ rất cần những tư liệu sống động trong tác phẩm của mình".
Đoàn cũng tổ chức lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại “Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên (Nghĩa trang liệt sĩ A1)” và dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tham gia lễ dâng hương có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng lãnh đạo và các thành viên trong đoàn.
Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên (còn có tên là Nghĩa trang liệt sĩ A1), trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.
Đây là nơi an nghỉ của 645 anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (53 liệt sĩ có một phần thông tin, 592 liệt sĩ chưa xác định được thông tin), trong đó có 4 ngôi mộ lớn khắc tên 4 anh hùng liệt sĩ tiêu biểu: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn và Trần Can.
Nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc chia sẻ nhiều suy nghĩ, xúc cảm khi lần đầu đến với Điện Biên: “70 năm về trước, cha ông của mình đã kéo pháo, đã tiếp lương tải đạn, hành quân xuyên rừng... mình cảm thấy tự hào với tinh thần chiến đấu của thế hệ cha ông, điều đó để lại cho Quốc nhiều xúc cảm. Và chắc chắn mình sẽ đưa những xúc cảm đó vào các tác phẩm.”
Tối cùng ngày, tại Quảng trường 7/5, đoàn đại biểu văn nghệ sĩ TPHCM tham gia chương trình văn nghệ tri ân, giao lưu văn nghệ sĩ từng tham gia kháng chiến, tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, cùng giao lưu với NSƯT Phi Điểu, NSƯT Lê Thiện.
NSƯT Phi Điểu và NSƯT Lê Thiện là những người con từ miền Nam tập kết ra Bắc, học tập và trở thành chiến sĩ văn hóa đi phục vụ khắp các chiến trường, trong đó có phục vụ văn nghệ tại Điện Biên trong những năm chiến tranh.
NSƯT Lê Thiện cũng nhiều lần tham gia các chuyến về nguồn cũng như nhiều lần đến với Điện Biên nhưng với bà, lần nào cũng gợi lên nhiều xúc cảm: “Lòng khâm phục, hoài niệm của mình ngày càng sâu sắc hơn, mình hiểu, mình thấm nhiều hơn sự hy sinh của đồng chí, đồng đội, đồng bào. Điện Biên bây giờ xanh tươi, đẹp hơn, trù phú và sức sống vươn lên mãnh liệt hơn, khi mình bước về cứ như mình bước về trong gia đình”.
Với nhiều nghệ sĩ trẻ, tham gia trong hành trình lần này là cơ hội giúp họ hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và khơi gợi thêm lòng yêu tổ quốc, giúp họ có thêm trải nghiệm và góp nhặt thêm nhiều chất liệu sống động cho quá trình biểu diễn, dàn dựng cũng như sáng tác.
Dịp này, văn nghệ sĩ TPHCM trao 110 phần quà tặng các gia đình chính sách, giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Điện Biên với hơn 200 triệu đồng.
Phát biểu tại chương trình giao lưu, ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: 70 năm đã trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tầm vóc vĩ đại của chiến thắng và ý nghĩa lịch sử trọng đại ấy vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Qua chuyến hành trình này, hy vọng văn nghệ sĩ TPHCM sẽ có thêm nhiều chất liệu, nhiều cảm xúc để tiếp tục sáng tác và biểu diễn những tác phẩm mang giá trị cao về lịch sử truyền thống của dân tộc Việt Nam.

