![]() |
| Tiết mục mở đầu Chương trình cầu truyền hình "Ký ức 27 tháng 7". |
Tại các điểm cầu Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Tây Ninh, đến dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương. Tại điểm cầu TPHCM, đến dự có các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Đăng Linh, Phó Chủ tịch UBMTTQ TPHCM. Đặc biệt, là sự tham dự của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, đại diện gia đình có công với cách mạng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Năm điểm cầu được kết nối trong chương trình cũng là năm địa danh lưu nhiều dấu ấn trong công cuộc gìn giữ đất nước: khu di tích Hùng Sơn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), khu di tích ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), tượng đài chiến thắng Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (huyện Tân Biên, Tây Ninh), đền Bến Dược (Củ Chi, TP.HCM). Tại 5 điểm cầu, các vị đại biểu và những khán giả theo dõi truyền hình đã nghe nhiều ca khúc như: Hồn tử sĩ, Làng tôi, Linh thiêng hồn liệt sĩ, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Em ở nơi mô, Lời ru của mẹ, Người mẹ Quảng Nam, Tổ quốc gọi tên mình, Đồng đội, Màu hoa đỏ, Ca ngợi Tổ quốc... Từng giai điệu sâu lắng, vang lên xúc động nêu cao tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam, làm người nghe nhớ và tự hào về những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
![]() |
| Thanh niên lực lượng vũ trang tại đầu cầu Quảng Trị trong chương trình. |
Ngoài ra, những phóng sự và giao lưu với các nhân chứng lịch sử đã khắc họa rõ nét hơn về hình ảnh chị Võ Thị Sáu, mười cô gái ngã ba Đồng Lộc... Không ai kìm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh trẻ trung của các nữ thanh niên xung phong ra đi khi mới ở tuổi đôi mươi. Tại điểm cầu Quảng Nam, nơi gặp gỡ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó có anh hùng Đặng Thị Én, người từng chịu nhiều mất mát đau thương trong chiến tranh, nhưng vẫn kiên trung, quả cảm đánh giặc. Trong giây phút giao lưu, bà Đặng Thị Én xúc động nhắn nhủ:
“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, đó là tâm niệm của các anh hùng liệt sĩ. Khi ấy, họ chỉ biết chiến đấu và chiến đấu, lao về trước, không tiết thân mình, hy sinh tất cả niềm riêng chỉ để đất nước giàu đẹp như ngày nay. Những ngọn nến, nén hương thắp lên trên những ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ không phải là cuộc viếng thăm đơn thuần của những người đang sống, mà đó là sự thức tỉnh cho những người sống hôm nay hoàn thiện tâm hồn mình. Ngày nay, những cựu chiến binh ở khắp mọi miền đất nước đã vượt qua khó khăn, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập, công tác và chiến đấu. Trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Tiếp nối truyền thống anh hùng của cha anh, chị Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam bày tỏ:
Cầu truyền hình “Ký ức 27 tháng 7” đã đem lại cho khán giả những cảm xúc đặc biệt, thông qua những hình ảnh tư liệu về lực lượng Thanh niên xung phong trong kháng chiến; hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; các chiến sĩ bám đảo, giữ đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và những sinh hoạt trong đời sống hiện nay của thương binh, gia đình liệt sĩ. 65 năm (27/7/1947 - 27/7/2012), kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gởi bức thư đầu tiên cho các thương binh, liệt sĩ; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã ra sức thực hiện Di chúc của Bác đối với thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách và thực hiện truyền thống đạo lý nhân ái có từ ngàn đời của dân tộc. Như lời của Thiếu tướng Trần Đơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7:
Thật cảm động biết bao, chương trình đã đón nhận được sự tri ân, ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân. Từ 5 điểm cầu truyền hình đã đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 100 tỷ đồng. Có thể nói, chương trình “Ký ức 27 tháng 7” đã nhắc nhở mỗi người dân Việt khắc công, ghi nhớ sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ những người con yêu nước cho độc lập, tự do, toàn vẹn chủ quyền của đất nước để tự hào, vinh dự và trách nhiệm hơn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.



