Sống sao cho xứng đáng!

(VOH) - Chiến tranh đã lùi xa 40 năm kể từ ngày đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Song, đối với mỗi con người Việt Nam chúng ta và nhất là đối với những người lính bộ đội cụ Hồ-những người đã tham gia trực tiếp vào chiến dịch Hồ Chí Minh thì lịch sử ngày 30/4/1975 cho đến giờ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.

Ảnh tư liệu: TTTPHCM.

Đó là những gian khổ, những hy sinh, mất mát, đó là tinh thần yêu nước, chiến đấu anh dũng kiên cường, đó là những niềm vui, niềm xúc động dân trào khi chứng kiến giây phút nước nhà giành được độc lập dân tộc. “Bản thân đã từng chứng kiến những đồng chí, đồng đội bị thương, bị sốt rét ác tính trong những ngày tham gia chiến dịch; chứng kiến đồng đội hy sinh oanh liệt khi vẫn còn ôm chắc tay súng; chứng kiến đồng đội mình băng bó đầy vết thương, đồng chí bị bệnh chưa khỏi nhưng vẫn cầm súng tiến lên phía trước, tham gia trận đánh cuối cùng, tham gia giải phóng Sài Gòn...nhiều và nhiều lắm những tinh thần hy sinh vì tổ quốc để rồi vỡ òa niềm vui chiến thắng”, Thiếu tướng Trần Đình Hạng, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM kể, "Cảm xúc có lẽ sâu sắc nhất và chúng tôi cũng ghi nhớ nhất là mình được tham gia, được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, được chứng kiến những hoài bão, những khát vọng lớn lao nhất của cả dân tộc ta chờ đợi bao nhiêu năm nay đã thành sự thật. Và sung sướng nữa là Sài Gòn vẫn còn nguyên vẹn".

“Lướt qua nắng mưa súng bom nhịp chân đi

Quê hương kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ

Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù

Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!”.

Qua lời kể của thiếu tướng Trần Đình Hạng đã cho chúng ta thấy một điều rằng, để có niềm vui chiến thắng, để có thể giành được độc lập, tự do cho nước nhà thì nhân dân ta đã phải đánh đổi biết bao những gian khổ, hy sinh, đau thương và mất mát. Vì vậy, thế hệ trẻ hôm nay - những người con được may mắn sinh ra trong thời bình, những công dân trẻ của TPHCM phải sống sao cho xứng đáng. Anh Hoàng Đắc Hiệt - trưởng phòng Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp công nghệ cao – Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, đã bày tỏ rằng, anh  luôn biết ơn những thế hệ đi trước, trân trọng lịch sử dân tộc, luôn cố gắng bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng nhiệt huyết, hoài bão tuổi trẻ, phát huy truyền thống hào hùng để góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Và với suy nghĩ ấy, anh đã nỗ lực lao động, học tập và rèn luyện, giải thưởng Tôn Đức Thắng do UBND TPHCM trao tặng mà anh đạt được đã minh chứng cho những suy nghĩ và hành động tiếp bước truyền thống của mình.

"Qua quá trình công tác, với kiến thức học được tại trường cũng như tiếp cận khoa học kỹ thuật thì bản thân cùng những anh chị em cán bộ công nhân viên của Ban quản ký khu nông nghiệp công nghệ cao từng bước hoàn thành và đưa vào ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và đưa nông nghiệp TPHCM cũng như nông nghiệp cả nước ngày càng hoàn thiện hơn, cố gắng đóng góp một phần nhỏ trong xây dựng đất nước trong giai đoạn đổi mới", anh Hoàng Đắc Hiệt nói.

Cùng suy nghĩ đó, chị Ninh Hà Dương, bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường Trung cấp xây dựng TP cho rằng, những gì mà thế hệ cha chú đã làm sẽ tiếp thêm ngọn lửa truyền thống để lan tỏa tinh thần, trí tuệ cách mạng dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ hôm nay. Riêng bản thân chị thì đã nỗ lực để trở thành 1 nhà giáo tiêu biểu của TP và là điển hình tiên tiến làm theo lời Bác Cụm Miền Đông Nam bộ.

Chị Ninh Hà Dương bộc bạch: "Được may mắn sinh ra trong thời hòa bình, để có sự may mắn này thì bao nhiêu thế hệ thanh niên đi trước đã phải trả giá bằng rất nhiều máu, mồ hôi, nước mắt và công sức. Khi được trực tiếp nghe những cô chú hội cựu chiến binh kể về cuộc đời, về không khí hào hùng trong ngày thống nhất đất nước 30/4 thì bản thân cảm thấy một điều là nhiệt huyết của mình dâng tràn về, giống như mình đang sống trong những ngày đấy, truyền lửa trực tiếp từ thế hệ trước cho đến đoàn viên thanh niên thế hệ sau".

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng!

Chiến thắng 30/4/1975 đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh anh dũng để đi tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Và từ chiến thắng hào hùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ, thì thế hệ trẻ TPHCM hôm nay sẽ viết tiếp trang lịch sử chói lọi ấy bằng niềm tin, bằng trí tuệ, bằng tài năng, bằng tinh thần hăng say trong lao động và sáng tạo để xây dựng TPHCM đi đầu trong hội nhập và phát triển./.