Nhìn vào danh sách đăng ký đội một Chelsea ở màn thư hùng Man City hôm qua mới thấy cuộc khủng hoảng thừa tại "The Blues" bất cập ra sao. Lực lượng đội chủ nhà vẫn đông đảo hơn các vị khách, bất chấp HLV Enzo Maresca đã loại bỏ 4 cái tên.
Một chi tiết đáng chú ý là tân binh Pedro Neto tiếp quản áo số 19. Con số này vốn thuộc sở hữu của Armando Broja mùa trước, nhưng tiền đạo Albania đã rơi vào diện thanh lý trong phiên chợ hè năm nay.
Tương tự Broja, cả Kepa Arrizabalaga, Romelu Lukaku lẫn Conor Gallagher đều không được Chelsea trao số áo ở chiến dịch 2024-2025. Kepa và Lukaku vẫn chưa thể tìm kiếm bến đỗ mới sau khi trở về từ giai đoạn cho mượn, còn phi vụ Gallagher gia nhập Atletico Madrid tưởng như đã hoàn tất bỗng phát sinh trục trặc.
Rạn nứt ban đầu còn xuất hiện từ nhóm cầu thủ không có tên trong danh sách rút gọn 20 gương mặt đối đầu "Cityzens". Raheem Sterling đã công khai yêu cầu CLB chủ quản phải giải thích rõ ràng.
Quản lý lực lượng dư thừa có vẻ đang khiến Maresca quá tải. Trả lời thắc mắc của BBC Sport sau trận, nhà cầm quân người Ý bày tỏ: "Tôi muốn có 30 cầu thủ nhưng lại không có chỗ cho tất cả bọn họ. Vậy nên một vài người phải ra đi".




