Tâm điểm của vòng 23 Ngoại hạng Anh là cuộc đọ sức của hai đội đầu bảng Arsenal và Liverpool. Tuy nhiên, kịch bản một chiều đã bất ngờ diễn ra ở sân Emirates khi Pháo thủ hủy diệt Liverpool với tỷ số 3-1.
Đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Bukayo Saka và tạo nhiều cơ hội hãm thành đối thủ. Lợi thế này sớm bị Liverpool san lấp trước khi hiệp 1 khép lại, song Gabriel Martinelli đã biết cách đúng lúc để trở thành người hùng khi giúp “Pháo thủ” vượt lên dẫn trước. Cũng từ đây đoàn quân Mikel Arteta làm chủ thế trận và sớm kết thúc bằng tình huống ghi bàn của Trossard.
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội trưởng Martin Odegaard đã có màn ăn mừng ý nghĩa. Anh hóa thân thành thợ chụp ảnh và yêu cầu một trong những nhiếp ảnh gia của Arsenal là Stuart Macfarlane tạo dáng ăn mừng như mọi NHM Pháo thủ khác trên sân.
Tuy nhiên, trên sóng đài Sky Sports, huyền thoại Jamie Carragher chỉ trích mà ăn mừng này của Martin Odegaard khi cho rằng đội trưởng Arsenal nên làm điều đó trong phòng thay đồ.
“Cứ xuống đường hầm đi, cậu đã thắng trận đấu rồi. 3 điểm rất xuất sắc và quay trở lại cuộc đua tranh danh hiệu. Tôi nói nghiêm túc đấy, hãy vào đường hầm đi!", huyền thoại Liverpool nói.
Trong khi đó, huyền thoại Arsenal là Ian Wright đưa ra quan điểm bảo vệ màn ăn mừng phấn khích của đội bóng sau tiếng còi mãn cuộc: “Chúng tôi đã làm gì sai? Stuart là nhiếp ảnh gia, đồng thời cũng là một Pháo thủ lâu năm. Đó là cơ hội để ghi lại kỷ niệm, tại sao ai cũng cố giết chết niềm vui ấy? Mỗi khi Arsenal làm bất cứ điều gì, mọi người đều dồn dập như thể đội bóng không được phép có bất kỳ niềm vui nào".




