Onana tội nghiệp sập bẫy đối thủ "cáo già", Bruno bắt chước bất thành

VOH - Bàn thua đầu tiên ập đến với MU đầy bất ngờ, trong tình huống thủ môn Quỷ đỏ bị chiêu trò của cầu thủ đối phương quấy nhiễu.

Ấn tượng lớn nhất trong loạt trận Ngoại hạng Anh tối qua và rạng sáng nay chính là màn lội ngược dòng khó tin của MU. Bị Aston Villa dẫn trước 2-0, nhưng Quỷ đỏ vẫn lật ngược thế cờ ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 chung cuộc.

Đội chủ sân Old Trafford có lẽ đã không nhọc nhằn đến thế, nếu phòng thủ kín kẽ hơn trong hiệp 1. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn Andre Onana là người mắc sai lầm đáng trách khi đánh mất tập trung và không thể ngăn chặn cú treo bóng từ chấm đá phạt của John McGinn. 

Onana tội nghiệp sập bẫy đối thủ "cáo già", Bruno bắt chước bất thành 1
Onana "sập bẫy" đối thủ. Ảnh: Internet.

Trước khi McGinn ghi bàn mở tỷ số, Onana đã bị Leon Bailey quấy nhiễu. Ngòi nổ đội khách không xếp vào hàng rào, mà chủ động áp sát khung thành đội chủ nhà bằng cách đứng sau cả thủ môn Cameroon.

Onana than phiền và trọng tài cũng có những lời nhắc nhở, nhưng thực tế hành động của Bailey hoàn toàn hợp lệ. Khi McGinn sút phạt, số 31 Villa lẻn đi để không bị bắt lỗi việt vị vì tham gia vào tình huống bóng. Chiêu trò này phát huy tác dụng, làm Onana bị xao nhãng và phải vào lưới nhặt bóng.

Onana tội nghiệp sập bẫy đối thủ "cáo già", Bruno bắt chước bất thành 2
Onana mắc lỗi dẫn đến bàn thua bất ngờ. Ảnh: Internet.

Trọng tài vẫn công nhận bàn mở tỷ số của Villa, bất chấp các cầu thủ MU khiếu nại dữ dội. Cuối hiệp 1, Bruno Fernandes cũng gây áp lực lên thủ thành Emiliano Martinez tương tự cách của Bailey, nhưng cú đá phạt từ đồng đội lại không thể đưa bóng vượt qua hàng rào.

Bình luận