Chờ...

Vụ bỏ rơi bé sơ sinh trước cổng chùa, người mẹ xin nhận lại con

VOH - Sau thời gian nỗ lực xác minh, truy tìm và vận động, mẹ của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đến nhận lại đứa con ruột của mình.

Ngày 20/2, chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2 Nguyễn Đức Thi cho biết lực lượng chức năng địa phương vừa tổ chức trao trả bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Hàm Long (xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cho mẹ đẻ, sau khi được các cán bộ y tế chăm sóc.

Theo ông Thi, sau khi đưa bé trai từ chùa Hàm Long về trạm y tế để chăm sóc thì lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi đồ của bé trai có một tờ giấy tiêm chủng, trong đó có ghi tên và địa chỉ của người mẹ.

"Từ đó chúng tôi xác định người mẹ này là người dân ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, nên địa phương đã liên hệ và kết nối được với gia đình của bé trai, sau đó động viên gia đình đến nhận lại con" - ông Thi nói.

Vụ bỏ rơi bé sơ sinh trước cổng chùa, người mẹ xin nhận lại con
Sáng 20/2, địa phương tổ chức bàn giao bé trai sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh: UBND xã Xuân Quang 2

Ông Thi cho biết thêm mẹ của cháu bé có hoàn cảnh rất khó khăn, vì vậy trong giây phút thiếu suy nghĩ đã bỏ con tại chùa, với mong muốn con sẽ được nhận nuôi tại một gia đình tốt hơn và có được cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác.

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu bé, UBND xã Xuân Quang 2, Công an xã và Trạm y tế xã đã quyên góp được 5,2 triệu đồng cùng một số quần áo tặng cho mẹ và bé.