Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Chuyện tình vượt thời gian: Cô dâu 88 tuổi lần đầu mặc váy cưới, kết hôn với mối tình thanh xuân

VOH - Mái ấm hạnh phúc của hai trái tim già sau 74 năm xa cách là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu đích thực, vượt qua mọi rào cản của thời gian.

Câu chuyện tình yêu đầy cảm động của bà Elaine Hall và ông Roland Passaro, cặp đôi đã chính thức kết duyên ở tuổi 88.

vay cuoi 1_voh
Bà Elaine Hall cười rạng rỡ trong ngày cưới. Ảnh: Today

Họ gặp nhau lần đầu tiên khi còn học trung học tại Pennsylvania, Mỹ. Lúc ấy, bà Elaine là hoạt náo viên xinh đẹp, còn ông Roland là vận động viên bóng chày nổi tiếng.

Dù có tình cảm với nhau, cả hai vì nhiều lý do mà không thể tiến đến hôn nhân. Bà Elaine kết hôn với chàng trai khác thông qua một buổi lễ đơn giản. Bà mặc chiếc váy màu xanh xinh xắn nhưng không phải là chiếc váy cưới màu trắng như bà mong đợi. Bà có ba đứa con trong cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên. Đến năm 1975, hai người ly dị. Trong khoảng 28 năm sau đó, bà sống độc thân.

Trong khi đó, ông Roland theo đuổi sự nghiệp của mình là vận động viên bóng chày chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một chấn thương cột sống đã kết thúc sự nghiệp thể thao của ông.

vay cuoi 2_voh
Hai người gặp lại nhau trong buổi họp mặt cựu học sinh trường cấp 3. Ảnh: Today

Ông kết hôn với một phụ nữ và có ba đứa con trai. Năm 2002, một bi kịch ập đến gia đình ông khi vợ và một trong số con trai của ông qua đời, cách nhau khoảng 10 tháng.

Số phận trớ trêu đưa đẩy họ xa nhau suốt 74 năm dài.

Năm 2003, như một định mệnh, họ gặp lại nhau trong buổi họp mặt cựu học sinh.

Cái nhìn đầu tiên sau bao năm xa cách, những ký ức thanh xuân ùa về khiến trái tim hai người rung động.

Họ bắt đầu liên lạc, trò chuyện và tình cảm nhen nhóm trở lại.

Đến Giáng sinh năm 2004, bà Elaine quyết định chuyển đến sống cùng ông Roland tại Miami.

Gần 20 năm bên nhau, họ gắn bó như vợ chồng nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Cuối năm 2023, trong một khoảnh khắc lãng mạn, bà Elaine bất ngờ hỏi ông Roland về việc kết hôn.

“Tôi nghĩ chúng ta nên làm như vậy”, ông Roland đáp lời mà không chút do dự.

Và tháng 3/2024, đám cưới cổ tích của họ đã diễn ra trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và bạn bè.

vay cuoi 3_voh
Đám cưới của ông bà được gia đình ủng hộ. Ảnh: Today

Bà Elaine lần đầu tiên được mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi như mong ước.

Cùng nhau, họ khiêu vũ trên nền nhạc “Kansas City”, bản hit những năm 1950 - giai điệu tình yêu của họ từ thuở học trò.

Câu chuyện tình yêu của bà Elaine và ông Roland là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu đích thực, vượt qua mọi rào cản của thời gian và định kiến.