Hành động dũng cảm và nghĩa hiệp của họ đã nhận được sự khen ngợi và cảm kích từ cộng đồng.
Vụ việc xảy ra tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Theo người thân, bà Trần Thị Ng. (88 tuổi) có biểu hiện tinh thần không minh mẫn và đã nhiều lần đi lạc. Rạng sáng 20/5, bà Ng. bất ngờ rời khỏi nhà và mất liên lạc.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng gia đình đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm bà Ng. Tuy nhiên, do trời tối và địa hình phức tạp, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Đến khoảng 18h cùng ngày, hai thanh niên là anh Trịnh Thanh Trang (36 tuổi) và anh Dương Duy Nam (38 tuổi) khi đang đi đường đã phát hiện bà Ng. mắc kẹt bên trong cống thoát nước bằng bê tông. Không chút do dự, hai anh quyết định chui vào cống để cứu bà cụ.
Cống thoát nước dài khoảng 25m, đường kính chỉ 70cm, vô cùng chật hẹp và tối tăm. Hai anh Trang và Nam chui vào và đã đưa bà Ng. ra ngoài an toàn.
Bà Ng. đã được gia đình đoàn tụ sau nhiều giờ đi lạc. Hiện sức khỏe của bà cụ đã ổn định.



