Câu chuyện khiến dư luận địa phương không khỏi xôn xao, vừa bởi giá trị khổng lồ của báu vật, vừa bởi hoàn cảnh đặc biệt của những người tìm thấy nó.
Theo thông tin từ báo chí quốc tế, sự việc xảy ra tại một khu vực khai thác kim cương truyền thống ở Ấn Độ. Satish Katik, 24 tuổi, và Sajid Mohammed, 23 tuổi, là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Cả hai đều xuất thân trong những gia đình lao động nghèo, cuộc sống gắn với các công việc buôn bán nhỏ lẻ để mưu sinh qua ngày.
Cách đây không lâu, Satish và Sajid cùng nhau thuê một mảnh đất để đào đất làm ăn. Công việc vốn quen thuộc, không ai nghĩ sẽ mang lại điều gì khác thường. Thế nhưng trong lúc dọn dẹp lớp đất bên dưới, họ phát hiện một vật thể trong suốt, lấp lánh. Khi rửa sạch, cả hai sững sờ nhận ra đó là một viên kim cương lớn, còn nguyên vẹn, chưa qua chế tác.
Viên đá quý nhanh chóng được đưa đi giám định. Kết quả cho thấy đây là kim cương tự nhiên chất lượng cao, nặng 15,34 carat. Giới chuyên môn đánh giá viên kim cương này thuộc nhóm hiếm gặp, có độ tinh khiết và màu sắc rất tốt so với nhiều mẫu được tìm thấy trước đây trong khu vực.
Truyền thông dẫn lời ông Anupam Singh, chuyên gia thẩm định kim cương tại vùng Panna, cho biết giá trị thị trường của viên đá ước tính trong khoảng 55.000 – 66.000 USD, tương đương khoảng 1,7 – 2,1 triệu baht Thái. Viên kim cương dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá công khai trong thời gian tới theo quy định địa phương.
Dù con số định giá vẫn có thể thay đổi sau đấu giá, phát hiện này đã đủ để khiến cuộc sống của hai chàng trai trẻ sang trang mới. Satish hiện mưu sinh bằng nghề bán thịt, còn Sajid buôn bán trái cây tại địa phương. Thu nhập bấp bênh khiến cả hai luôn phải chắt chiu để lo cho gia đình.
Sajid chia sẻ rằng cha và ông nội anh từng gắn bó nhiều năm với việc đào tìm kim cương, nhưng kết quả chỉ là những mảnh thạch anh vô giá trị. Gia đình anh vẫn kiên trì bám trụ với hy vọng mong manh. Việc anh và Satish tìm thấy viên kim cương lớn khiến người thân tin rằng những nỗ lực âm thầm suốt nhiều thế hệ cuối cùng cũng được đền đáp.
Tin vui lan nhanh khắp khu vực. Nhiều người dân địa phương tìm đến chúc mừng, không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên trước vận may hiếm có. Dù vậy, hai nhân vật chính cho biết họ vẫn giữ tâm thế bình thản. Cả Satish và Sajid đều khẳng định không có ý định thay đổi cuộc sống quá đột ngột hay chạy theo sự giàu sang.
“Điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là chăm lo cho gia đình, giúp đỡ người thân, rồi tổ chức đám cưới cho em gái như đã hứa từ lâu”, Satish nói. Cả hai cho biết sẽ tiếp tục sinh sống tại quê nhà, duy trì công việc quen thuộc trong khi chờ kết quả đấu giá chính thức.
Câu chuyện về viên kim cương 15 carat không chỉ phản ánh sự may mắn hiếm hoi, mà còn cho thấy niềm hy vọng của những con người lao động nghèo, vẫn bền bỉ mưu sinh và gắn bó với mảnh đất quê hương. Với Satish và Sajid, báu vật không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn mở ra cơ hội để họ vững vàng hơn trên con đường phía trước.



