Tuy nhiên, kế hoạch táo bạo của cô đã không thành công sau khi sự thật được phơi bày.
Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, sự việc xảy ra vào ngày 30/5 tại tỉnh Samut Prakan. Người phụ nữ, được giấu tên vì lý do riêng tư, đang mang thai 5 tháng và có khoản nợ lớn do cờ bạc.
Vì không có khả năng trả nợ, cô đã nảy ra ý định giả vờ bị bắt cóc để tống tiền chồng.
Vào buổi chiều ngày 30/5, người phụ nữ nói với chồng rằng cô cần ra ngoài in tài liệu. Tuy nhiên, sau khi đi khỏi nhà, cô đã đến gặp những kẻ cho vay nặng lãi để nhờ giúp đỡ.
Cùng lúc đó, người phụ nữ nhắn tin cho chồng, giả vờ rằng mình bị 2 người đàn ông lạ bắt cóc và yêu cầu anh chuyển số tiền 2.200 USD (khoảng 56 triệu đồng) để chuộc cô về.
Lo lắng cho vợ con, người chồng đã vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình. Sau khi không tìm thấy tung tích của vợ, anh đã trình báo sự việc với cảnh sát.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau nhiều giờ nỗ lực, họ đã tìm thấy người phụ nữ trong một tòa nhà bỏ hoang giữa rừng.
Lúc này, cô ướt sũng dưới mưa và run rẩy vì lạnh.
Tuy nhiên, sau khi được đưa về trụ sở công an và làm việc với các điều tra viên, người phụ nữ đã dần lộ ra những mâu thuẫn trong lời khai.
Cùng lúc đó, cảnh sát cũng phát hiện ra nhiều tin nhắn liên quan đến các khoản vay nặng lãi trên điện thoại của cô.
Bị dồn vào đường cùng, người phụ nữ cuối cùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Cô khai nhận rằng mình đã dàn dựng vụ bắt cóc với sự giúp đỡ của những kẻ cho vay nặng lãi nhằm mục đích lấy tiền chuộc từ chồng.
Nguyên nhân là do cô đang chìm trong nợ nần do cờ bạc và không có khả năng trả nợ.
Về phía người chồng, vì thương vợ và đứa con sắp chào đời, anh đã đề nghị cảnh sát không truy cứu trách nhiệm của vợ mình.
Cảnh sát sau đó đã lập hồ sơ vụ việc và cảnh báo người phụ nữ về hành vi của mình. Đồng thời, họ cũng khuyến cáo cô nên tránh xa cờ bạc để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra trong tương lai.



