Nghe bài viết:
Trao học bổng CEP cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NLĐ
Chiếc phao cho gia đình nghèo
Chuẩn bị cho con đến trường, chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng, ở phường 10, quận 6 không biết phải bắt đầu từ đâu. Chồng ly hôn, một mình chị nuôi 2 con nhỏ, sống chung với đại gia đình gần 10 thành viên. Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, ba chị mới mất, mẹ thì già yếu, 1 người chị bị tâm thần, 1 anh trai bị bệnh tim, 1 người chị gái kế bị mất sức lao động. Chị là lao động chính trong gia đình nhưng cũng đang mang trong người căn bệnh viêm màng tủy. Toàn bộ cuộc sống hằng ngày của đại gia đình dựa vào gánh rau chạy chợ buổi sáng, buổi chiều chị đi lượm ve chai hoặc ai kêu phụ gì làm nấy. Tối đến, mấy anh chị em tranh thủ lột tỏi thuê kiếm thêm thu nhập.
Khó khăn là vậy nhưng chị vẫn cố gắng nuôi 2 con ăn học, con lớn của chị là em Nguyễn Thị Ngọc Duyên rất ngoan và học giỏi. Tháng 9 tới, Duyên sẽ lên lớp 8. Cứu cánh đến với chị Phượng khi Duyên được quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) trao tặng học bổng mùa tựu trường này. Suất học bổng đã kịp thời chia sẻ những khó khăn cũng như tiếp tục nâng đỡ bước chân Duyên đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.
Chị Phượng xúc động nói: "Cháu được học bổng này tôi mừng lắm, vừa có tiền đóng học cho cháu. Tiền học thì không nhiều nhưng đối với sức của mình là rất lớn, vì gia đình nghèo, quá khó khăn. Lo cho cháu tiền học, lo tới hai cháu lận, còn tiền tập vở thì có bên Ủy ban hỗ trợ".
Em Duyên, con chị Phượng cũng bày tỏ ước mơ của mình: "Con cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên có thể lo được cho mẹ. Con sẽ thi vào ngành kinh tế, làm kế toán. Con thích tính toán, thích những con số".
Cũng có cùng tâm trạng như mẹ con chị Phượng, hai mẹ con chị Võ Thị Trinh và em Dương Thị Phương Thảo ở khu phố 1, phường Cát Lái, quận 2, đã vơi đi phần nào những lo âu khi mùa tựa trường đã cận kề. Năm học này là năm thứ 3 liên tiếp Phương Thảo nhận được học bổng và dụng cụ học tập từ quỹ CEP.
Chị Trinh cho biết, chồng chị bị bệnh thận, không làm được việc nặng, con trai lớn mới học xong lớp 10 phải bỏ học giữa chừng, chị thì đi giúp việc nhà, thu nhập cũng không đáng là bao nên hoàn cảnh rất khó khăn. Khó là vậy nhưng em Thảo học rất giỏi, tựu trường sẽ vào lớp 9, luôn có ý thức trong phụ giúp đỡ đần ba mẹ. Học bỗng CEP chính là động lực để em có thể tiếp tục đến trường và nuôi ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai.
Chị Trinh cho biết: "Tiền quỹ CEP giúp đỡ tôi dùng để đóng học phí, mua dụng cụ học tập cho cháu, sách vở, quần áo, nếu có dư thì cũng dùng để cho cháu ăn học. Nếu không có tiền này thì chắc có lẽ tôi cũng phải đi vay mượn, vay mượn ở ngoài thì lãi cao lắm. Rất mừng và rất cám ơn quỹ CEP đã giúp đỡ, luôn động viên cháu là ráng học. Tôi mong sau này cháu lớn lên thành đạt, lo cho bản thân và gia đình".
Em Thảo cũng bộc bạch: "Con ước mơ lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho anh con và ba mẹ của con. Với lại con thấy nhiều người bệnh sao mà khổ quá, con muốn là bác sĩ để chữa bệnh cho họ hết bệnh. Vì vậy con ráng sẽ học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ".
Em Nguyễn Thị Ngọc Duyên và Dương Thị Phương Thảo là 2 trong số gần 2.000 trường hợp học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng từ quỹ CEP trong năm học mới. Năm nay, quỹ CEP hơn 4,4 tỷ đồng để tặng học bổng. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp, quỹ CEP thực hiện chương trình học bổng CEP nhằm hỗ trợ cho con công nhân, người lao động, hộ thành viên nghèo có thêm điều kiện để học tập, không phải bỏ dở việc học giữa chừng và là cầu nối để ước mơ, hoài bão của các em trở thành hiện thực. Mỗi suất học bỗng có giá trị từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng.
Ước mơ thành hiện thực
Cũng nhờ suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng do CEP trao tặng mà em Nguyễn Thị Cẩm Hường ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã có tiền để làm lộ phí đi thi đại học và theo đuổi ước mơ được trở thành cử nhân. Giờ đây, Cẩm Hường đã ra trường và đi làm, trở thành nhân viên của quỹ CEP.
Cẩm Hường nhớ lại: "Học bổng như là cứu cánh của em tại vì thời điểm năm 2009 thì số tiền một triệu rưỡi đối với em là rất lớn. Hồi đó, em có ước mơ là sẽ học đại học nên khi nhận học bổng đó, em mới mạnh dạn để đi thi. Em thấy học bổng này rất có ý nghĩa đối với những bạn học sinh nghèo. Em nghĩ mấy bạn sẽ có thêm động lực, cố gắng học hơn nữa khi có thêm sự hỗ trợ".
Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó giám đốc quỹ CEP cho hay: "Qua chương trình học bổng có thể giúp cho các hộ gia đình nghèo có thể trang trải các chi phí cần thiết để cho con họ có thể đi học trong một năm. Đây là điều kiện rất tốt để cho các hộ nghèo có thể cho con của họ họ tiếp lên cao đẳng, đại học, học nghề để có nghề nghiệp ổn định, có thu nhập. Đây cũng là cách để các hộ thoát nghèo bền vững trong tương lai".
Theo quỹ CEP, trong suốt 8 năm qua, chương trình đã trao tặng gần 9.000 suất học bổng cùng hàng triệu dụng cụ học tập cho học sinh là con của hộ thành viên nghèo của quỹ CEP ở các tỉnh, thành nơi có chi nhánh CEP hoạt động với tổng số tiền gần 26 tỷ đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phát triển cộng đồng mà CEP luôn đeo đuổi thực hiện gắn với tôn chỉ là trợ vốn để cho công nhân, người lao động tự tạo việc làm, góp phần vào công cuộc giảm nghèo.