Một gia đình hơn 300 thành viên thì mỗi dịp tụ hội dù có thiếu đi vài thành viên số lượng vẫn khiến người khác kinh ngạc.
Trong buổi tiệc vui vẻ, cả ông bà trong nhà còn đưa ra trò chơi cho cháu nào đọc đúng thứ tự tên 15 người con của cụ cố thì sẽ được thưởng. Việc ngỡ là tưởng dễ nhưng hóa ra lại khó vì ít ai có thể nhớ được.
Gia đình hơn 300 thành viên
Cụ ông Nguyễn Văn Đỉnh (SN 1910) và cụ bà Nguyễn Thị Sâm (SN 1914) sống tại làng Tương Mai (hiện là Phố Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hai cụ sinh được 15 người con, gồm 10 người con trai và 5 người con gái. Khi các con trưởng thành và lập gia đình, số thành viên trong gia đình ngày càng tăng.
Cụ ông Đỉnh đã qua đời năm 1984 (ở tuổi 75) và cụ bà Sâm qua đời năm 2007 (ở tuổi 94) nhưng hiện nay, gia đình có hơn 300 thành viên, bao gồm 26 người con (F1), 89 người cháu (F2), 129 người chắt (F3), 67 người chút (F4) và 6 người chít (F5). Con trai cả của cả hai cụ năm nay 90 tuổi; những người con dâu, con rể đều đã ngoài 65 tuổi.
Xuất phát từ nghề nông và trải qua nhiều khó khăn, hai cụ luôn cố gắng để các con được học hành đầy đủ. Cụ ông Đỉnh từng chuyển sang làm kinh doanh và cho thuê xe xích lô, giúp gia đình có thêm thu nhập, điều kiện lo liệu cho cuộc sống của các con.
Các thế hệ cháu chắt của họ hiện cũng đạt nhiều thành tích trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, ngoại giao, kinh doanh, và xây dựng.
Những dịp đoàn viên đặc biệt
Chị Nguyễn Hồng Chuyên (SN 1982), thế hệ F2 cho biết, hiện gia đình có hơn 300 thành viên nhưng sống rải rác ở khắp nơi. Vào dịp đặc biệt như ngày giỗ chung của hai cụ hoặc ngày mừng thọ các ông bà đầu xuân gia đình thường tổ chức bữa cỗ lớn với 22-25 mâm cỗ, tạo cơ hội cho con cháu quây quần, đoàn tụ.
Lễ mừng thọ là một truyền thống đặc biệt của gia đình, bắt đầu từ khi cụ bà Sâm tròn 80 tuổi. Mỗi năm, gia đình tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ đến tuổi 80, 85, 90 thì con cháu sẽ tụ tập đông đủ, tổ chức các hoạt động biểu diễn âm nhạc, đố vui và tặng hoa, quà cho các cụ.
Gia đình thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch chung, tạo cơ hội cho các thành viên gần gũi và gắn kết hơn. Những chuyến đi này thường rất đông đủ, với hàng trăm người tham gia. Mỗi lần đi chơi gia đình thường mặc đồng phục, tạo nên một hình ảnh đặc biệt và ấn tượng.
Hiện nay, từ thế hệ F2 đến các chắt, chút và chít, đều mong chờ mỗi năm hai dịp trở về ngôi nhà ở ngõ 232 Trương Định, nơi 8 trong số 10 anh em trai vẫn sinh sống bên nhau.



