Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Cô gái tổ chức tiệc hoành tráng để ăn mừng ly hôn

VOH - Sau ly hôn, Sabrina Philipp quan tâm chăm sóc bản thân nhiều hơn, thậm chí thẩm mỹ để đẹp hơn và mạnh tay chi cho bữa tiệc mừng đã ly hôn.

Sabrina Philipp và chồng gặp nhau ở Bali, Indonesia trong một chuyến du lịch vào năm 2017. Khi ấy, Sabrina mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Florida. Chồng cô là người Australia, hơn cô 6 tuổi và có một con riêng từ cuộc hôn nhân trước.

Cả hai cảm thấy rất hợp nhau khi mới nói chuyện. Họ nhìn thấy ở nhau nhiều sở thích chung như đi du lịch và ăn uống. Năm 2020, anh nói lời cầu hôn và cô đồng ý.

1720146171-lyhon2-2579-width796height591
Sabrina Philipp trong ngày cưới - Ảnh: BI

Cặp đôi dự định làm đám cưới ở Bali, nơi 2 người gặp nhau lần đầu. Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến kế hoạch thay đổi. Cuối cùng, họ tổ chức đám cưới sớm hơn dự kiến, tại Đan Mạch vào tháng 8/2020.

Lễ cưới chỉ có cô dâu chú rể, còn những người thân ở Mỹ, Australia thì theo dõi qua Zoom. “Tôi đã khóc trong đám cưới. Mọi người nghĩ tôi xúc động vì hạnh phúc. Thực ra, lúc đó tôi chỉ nghĩ mình kết hôn nhưng chẳng có ba mẹ ở bên”, Sabrina chia sẻ.

Cuộc sống mới của cặp vợ chồng tốt đẹp cho đến khi xuất hiện cãi vã về vấn đề tiền bạc.

Đến khi cảm thấy ngột ngạt trong cuộc hôn nhân của mình, Sabrina quyết định ly hôn.

“Thật là đau thương. Tôi cảm thấy đó là mất mát lớn về mặt cảm xúc”, cô nói.

Cô chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trên trang Instagram cá nhân, với hơn 56.000 người theo dõi và nhận được nhiều lời khuyên cũng như cách để vượt qua đau buồn.

Cô tập trung chăm sóc bản thân nhiều hơn, thậm chí làm phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình đẹp hơn. Bạn bè trêu đùa cô rằng, cô là “người vợ cũ nóng bỏng nhất từ ​​trước đến nay”.

“Lời nói của bạn bè trở thành một trong những lý do khiến tôi quyết định ăn mừng diện mạo mới và sự tự do mới bằng một bữa tiệc mừng ly hôn”, cô chia sẻ.

1720146171-lyhon1-2578-width798height593
Sabrina Philipp tổ chức tiệc ăn mừng ly hôn - Ảnh: BI

Bữa tiệc ăn mừng ly hôn diễn ra tại Miami (Mỹ), quê nhà của Sabrina. Ba mẹ và bạn bè của cô đều có mặt trong bữa tiệc.

“Việc ba mẹ có mặt ở đó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Họ không thể tham dự đám cưới của tôi, nhưng đã có mặt trong bữa tiệc ăn mừng ly hôn này”, cô nói.

Khách tham dự tiệc được yêu cầu mặc trang phục màu đen. Bữa tiệc diễn ra ở một nhà hàng ven biển.

Trong bữa tiệc, Sabrina đã ném luôn chiếc nhẫn cưới trị giá 1.000 USD xuống biển. Ước tính, chi phí tổ chức bữa tiệc hết khoảng 30.000 USD (hơn 763 triệu đồng).

Sabrina chia sẻ “Tôi tập trung vào sức khỏe của bản thân sau khi chia tay. Tôi cũng chăm sóc sắc đẹp cho chính mình.

Nhiều người coi việc ly hôn là thất bại nhưng tôi không cho là như vậy. Nếu bạn sống cuộc đời mình theo từng chương. Hôn nhân là một chương và nếu bạn ly hôn, chương tiếp theo cuộc đời sẽ là độc thân.”