Đến triển lãm tranh “Đi chơi” người tham quan sẽ được hòa mình vào những đồi núi, những địa điểm, những góc nhìn quen mà lạ đặc trưng của Đà Lạt với những hòa sắc và kỹ thuật quen mà lạ của nhóm tác giả đem lại.
Siu H’Liên - sinh viên trường ĐH KHXH&NV cho biết: “Đây là lần đầu tiên đến xem triển lãm tranh phong cảnh như này, vô tình lướt Facebook và có thấy giới thiệu nơi đây nên mình rủ bạn bè đi xem cùng cho vui”.

Mỗi bức tranh tại triển lãm đều được có một cái tên riêng biệt như Đồi Thông, Khu Vườn Dâu, Sáng Sớm Hồ Trên Núi, Giông Trên Đỉnh Đồi … Vì là tranh phong cảnh nên những tác phẩm đều có gam màu tươi sáng và trong trẻo, mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc và có những trải nghiệm mới mẻ dựa trên trí tưởng tượng.
Hoàng Nguyễn Phương Vy (sinh viên trường ĐH Luật TP.HCM) chia sẻ: “Mình thấy trên mạng xã hội có nhiều người đến check in trong triển lãm tranh này nên đến để xem và chụp ảnh. Tuy là mình không hiểu biết nhiều về các loại hình vẽ tranh, nhưng khi bước vô đây những bức tranh đã có một sức hấp dẫn, rất nghệ thuật và lạ mắt”.

Đến với triển lãm tranh “Đi chơi” nhiều bạn trẻ sẽ không khỏi bất ngờ trước sự đơn giản của sự kiện này, với không gian không quá rộng, chỉ với một phòng tranh trải dài thế nhưng với cách sắp xếp tranh và ánh đèn phòng tranh đã tạo nên một không gian đầy nghệ thuật và yên tĩnh để các bạn trẻ đến xem tranh.
“Đến đây thì mình được hòa vào bầu không khí nghệ thuật. Không gian ở đây thì đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng lại làm nổi bật lên những bức tranh. Những triển lãm như thế này, theo mình thấy thì rất phù hợp với các bạn trẻ hiện nay, các bạn có nhịp sống khá nhanh nên cần có những không gian như thế này để mà chậm lại và tìm được cho mình một giá trị tinh thần nào đó”, Hải Yến – khách tham quan - chia sẻ.
Buổi triển lãm giới thiệu 27 tác phẩm sơn dầu của 7 tác giả sẽ kéo dài đến hết 16/09/2022.