Kịp thời hỗ trợ ba bà cháu bị nhà xe bỏ lại giữa đường vì hết tiền

(VOH) - Ba bà cháu từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Đà Nẵng thăm người thân nhưng người thân đã bán nhà nhiều năm trước. Khi về lại quê thì không đủ tiền mua vé, phải đi bộ.

Sáng 27/1 (mùng 6 Tết Nguyên đán), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin từ Công an thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa về việc có ba bà cháu đi bộ ở khu vực nghĩa trang Thị trấn La Hà, cần được giúp đỡ. Ngay sau đó, đơn vị đã mời ba bà cháu về trụ sở công an thị trấn để thăm hỏi.

Bà Nguyễn Thị Mai (64 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết mình dẫn theo cháu nội Phạm Văn Long (11 tuổi) và Phạm Thị Thanh Phương (8 tuổi) đi xe khách ra TP Đà Nẵng thăm người thân. Song, bà chỉ nhớ địa chỉ mà không liên lạc được. Khi tới đúng địa chỉ ở TP Đà Nẵng mới biết người thân đã bán nhà nhiều năm trước.

Ba bà cháu đón xe từ Đà Nẵng về lại Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng không đủ tiền mua vé nên nhà xe thả xuống dọc đường (đoạn qua thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa). Đêm 26/1, ba bà cháu phải tá túc hiên nhà dọc đường, đến sáng 27/1 thì đi bộ về nhà.

CSGT Quảng Ngãi đã xác minh ở Bà Rịa - Vũng Tàu và biết hoàn cảnh của bà Mai. Con trai bà mất trên biển, con dâu qua đời vì ung thư, hiện hai cháu nội mồ côi đang ở với bà.

Kịp thời hỗ trợ ba bà cháu bị nhà xe bỏ lại giữa đường vì hết tiền 1
CSGT Quảng Ngãi hỗ trợ ba bà cháu Ảnh:TTO/A.M.

CSGT Quảng Ngãi đã hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt, tặng ba bà cháu 3 triệu đồng làm lộ phí và liên hệ nhà xe chạy tuyến Quảng Ngãi - Bà Rịa - Vũng Tàu rồi chở ba bà cháu ra đến điểm đỗ xe.

Thiếu tá Đỗ Thành Đạt, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Tết sẻ chia, mỗi người làm một việc dù nhỏ thôi cũng thật ấm áp. Mong ba bà cháu về đến nhà an toàn. Một số anh em trong Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã liên hệ, khi ba bà cháu đến nơi sẽ tiếp tục hỗ trợ”.