Cảnh tượng này được phát hiện vào ngày 17/3, một người đàn ông vô gia cư cùng con gái 11 tuổi đang tìm kiếm chỗ ở. Sau khi phá khóa một căn hộ tưởng chừng như bỏ hoang, hai cha con vô tình phát hiện thi thể của nạn nhân trong tình trạng rùng rợn.
Họ hoảng hốt và báo cho hàng xóm, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cảnh sát sau đó đến điều tra và xác nhận rằng thi thể đã bước vào giai đoạn phân hủy mạnh mẽ với các mô mềm gần như biến mất, chỉ còn lại phần xương.
Các chuyên gia pháp y nhận định nạn nhân, một cụ bà người Tây Ban Nha qua đời khi khoảng 85 tuổi và tử vong cách đây 14 năm.

Theo điều tra ban đầu, cụ bà sống trong căn hộ cùng chồng trước khi ông qua đời. Người chồng đã mất trước khi cụ bà qua đời và nguyên nhân cái chết vẫn đang được cảnh sát xác minh. Khu chung cư nơi phát hiện thi thể có lượng cư dân thay đổi thường xuyên, điều này khiến cho việc không ai phát hiện ra cái chết trong suốt một thời gian dài.
Vụ việc không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới về việc phát hiện thi thể đã lâu không được ai hay biết.
Tháng 4/2023, tại Lisbon, Bồ Đào Nha, người dân xung quanh cũng phát hiện mùi hôi bốc ra từ một căn hộ sau đó phát hiện thi thể của một người đàn ông và con gái. Cô gái được cho là đã sống cùng thi thể của cha mình suốt 15 năm.
Tương tự, tại Italy vào tháng 2/2022, cảnh sát phát hiện thi thể của cụ bà 70 tuổi tên Marinella Beretta trong tư thế ngồi tại bàn ăn, chết hơn 2 năm mà không ai hay biết. Cụ bà này sống một mình và hàng xóm không gặp bà trong suốt 2,5 năm qua, họ nghĩ bà đã chuyển đi nơi khác.
Theo Viện Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT), gần 40% người trên 75 tuổi ở quốc gia này sống một mình và không có ai liên lạc khi cần thiết. Đây là một thực trạng đáng báo động về sự cô đơn khiến nhiều người phải đối mặt với cái chết mà không có ai phát hiện.