Ký túc xá Cỏ May - mô hình “Ký túc xá tư nhân xây dựng” đầu tiên và duy nhất đến hiện tại ở Việt Nam, vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập vào sáng 23/5. Một thập kỷ trôi qua, Ký túc xá Cỏ May thực sự đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ về lòng nhân ái giữa lòng thành phố mang tên Bác.
Được khánh thành vào tháng 9/2016 dựa trên di nguyện và tâm huyết cả đời của cố doanh nhân Phạm Văn Bên, ký túc xá Cỏ May đã trải qua 10 năm vận hành bền bỉ dưới sự đồng hành giữa Công ty Cỏ May Sa Đéc và Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Nơi đây đã trở thành mái nhà chung hoàn toàn miễn phí, che chở và tiếp sức cho hơn 1.000 sinh viên nghèo học giỏi đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Công trình được thiết kế gồm 4 tầng, 54 phòng, đủ chỗ học cho hơn 400 sinh viên mỗi năm. Nhìn lại chặng đường một thập kỷ, ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc, xúc động cho biết: “Ngắm nhìn thành quả mỹ mãn của hơn 1.000 sinh viên ký túc xá Cỏ May hôm nay đã khiến tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc vì những quả ngọt trồng người và vì tưởng nhớ đến người cha đáng kính của mình. Những giọt nước mắt hạnh phúc luôn đáng giá hơn bất kỳ loại vật chất nào vì nó là tình yêu, là tình người và trong 10 năm qua, nó đã luôn được sinh ra ở nơi này. Chúng tôi biết ơn vì điều đó.”
Nghệ nhân quốc gia Đỗ Nhật Thịnh, Giám đốc cổ phần nghệ thuật Việt Art Group, một trong những sinh viên đầu tiên được học tại ký túc xá Cỏ May, nhớ lại: “Tôi đến từ một vùng quê của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn, ba mất sớm và mẹ một mình gồng gánh nuôi ba anh em học đại học. Cũng rất may mắn khi tôi đỗ vào trường đại học Mỹ thuật TPHCM, nhưng khi đó cũng rất băn khoăn vì tôi không có đủ tài chính để theo học. Lúc đó hàng xóm có đọc qua thông tin ở trên tivi, và cô giới thiệu cho tôi là ở trong Sài Gòn có một ký túc xá tên là Cỏ May, tiếp sức cho sinh viên nghèo học giỏi. May mắn sau đó thì tôi đã trải qua những vòng phỏng vấn của ký túc xá và trở thành sinh viên khóa 1, khóa đầu tiên của ký túc xá Cỏ May.”
PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm TPHCM chia sẻ, đây không chỉ là một ký túc xá mà là một mái nhà thật sự giữa một xã hội mà việc mưu sinh của sinh viên đã là một gánh nặng rất lớn.
“Suốt 10 năm qua, hơn 1.000 sinh viên từ gần 30 trường đại học công lập trên địa bàn TPHCM đã đi qua mái nhà này. Có em là con của nông dân miền Tây, miền Trung, cũng có em có hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, có em từng đứng trước nguy cơ phải dừng học tập giữa chừng vì không đủ tiền thuê trọ, đóng tiền học phí hay lo từng bữa ăn chỗ ở. Và cũng chính tại thành phố này, chính ký túc xá Cỏ May này, nhiều em đã có thêm niềm tin bước tiếp, để hôm nay trở thành những kỹ sư, giáo viên, cán bộ, doanh nhân, lãnh đạo và bước tiếp học lên cao học, nghiên cứu sinh và trong số đó cũng có những em đã trưởng thành, thành đạt và đồng hành với những sinh viên khóa sau, đó là một triết lý vô cùng cao đẹp của giáo dục”, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn cho hay.
TS. Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TPHCM cũng gửi gắm: “Ký túc xá Cỏ May không phải chỉ đơn thuần là một công trình, mà nó là một mô hình thể hiện sự yêu thương, trách nhiệm đối với những hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng một điều hết sức tinh tế, đó là cách để chúng ta cho đi, để các bạn luôn luôn cảm thấy được một sự trân quý, tri ân và cảm thấy trách nhiệm của mình. Và tôi tin chắc rằng chính các em sẽ tiếp tục gieo một hạt giống đẹp hơn, tươi tốt hơn cho các thế hệ mai sau. Đó chính là nền móng của Cỏ May.”
Nhìn lại hành trình 10 năm vận hành bền bỉ của Ký túc xá Cỏ May, có thể khẳng định đây là một mô hình “Ký túc xá tư nhân xây dựng” hình mẫu và đạt hiệu quả xã hội sâu sắc. Sự đồng hành chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà trường trong suốt một thập kỷ qua không chỉ giải bớt gánh nặng an sinh cho xã hội, mà còn minh chứng cho một triết lý giáo dục nhân văn: trao cơ hội bình đẳng cho những tài năng vượt khó. Thành quả từ hơn 1.000 sinh viên đã trưởng thành chính là câu trả lời giá trị nhất, khẳng định sự thành công và sức sống lâu bền của mô hình này trong dòng chảy phát triển chung của giáo dục nước nhà.

