Đắk Lắk: Phóng viên bị bạo hành khi đang tác nghiệp tại công trình bỏ hoang

ĐẮK LẮK - Ngày 6/11, Công an phường Tân Thành đang làm rõ vụ việc một pv Báo Công an Nhân dân bị hành hung khi đang tác nghiệp tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cũ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 20 sáng ngày 6/11, anh L.V.T. (45 tuổi), phóng viên Báo Công an Nhân dân, đến bệnh viện cũ số 2 đường Mai Hắc Đế để chụp ảnh tác nghiệp. Khi thấy cổng mở, anh T. tiến vào sân để thực hiện công việc của mình. Tuy nhiên, ngay lập tức một người đàn ông tự xưng là bảo vệ do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thuê đã ngăn cản và yêu cầu anh T. dừng lại.

Don-Ha
Người đàn ông có hành vi hành hung phóng viên Báo Công an Nhân dân - Nguồn: SGGP

Anh T. giải thích rõ ràng rằng mình là phóng viên và đang thực hiện công việc báo chí hợp pháp. Dù vậy, người đàn ông không những không lắng nghe mà còn lớn tiếng chửi bới, dùng tay bóp cổ, dí đầu anh T. vào cổng, khiến anh bị trầy xước. Hơn nữa, người đàn ông này còn đe dọa anh T. bằng gậy, cướp máy ảnh, và đóng cổng để ngăn anh T. rời đi.

Ngay sau sự việc, anh T. đã thông báo cho Công an tỉnh Đắk Lắk. Cảnh sát 113 và Công an phường Tân Thành lập tức có mặt tại hiện trường và mời cả hai về trụ sở để làm rõ. Tại đây, người hành hung được xác định là ông K.T.H., bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ Chuyên nghiệp Đại Hải, công ty do Sở Tài chính Đắk Lắk thuê để trông coi bệnh viện cũ trong thời gian chờ đấu giá tài sản.

Đại diện Sở Tài chính Đắk Lắk cũng xác nhận rằng công trình bệnh viện cũ đang chờ đấu giá nên sở đã thuê đơn vị bảo vệ có pháp nhân để quản lý và giữ gìn an ninh cho khu vực. Lãnh đạo sở cho biết sẽ điều tra kỹ lưỡng sự việc và có biện pháp xử lý phù hợp với hành vi của nhân viên bảo vệ.

Bình luận