Tin tức pháp luật hôm nay 15/9/2022: Khởi tố gã trai say rượu dâm ô bé gái 4 tuổi

(VOH) – Thấy cha mẹ bé gái đều ngủ ở quán Internet, trong cơn say rượu đối tượng đã thực hiện hành vi dâm ô bé gái 4 tuổi.

Cha mẹ trẻ đến quán Internet chơi rồi ngủ quên để con gái 4 tuổi bị xâm hại

Ngày 15/9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Vương (29 tuổi, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Báo TTO đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 1/9, vợ chồng chị M. (26 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An) đưa hai con là bé K. (4 tuổi), bé P. (1 tuổi) đến tầng 3 quán Internet Paradise (ở phường Kim Liên, quận Đống Đa) chơi. 

Tin tức pháp luật hôm nay 15/9/2022: Khởi tố gã trai say rượu dâm ô bé gái 4 tuổi 
Nguyễn Như Vương sau khi bị bắt - Ảnh: TTO 

Đến 0 giờ ngày 2/9, vợ chồng chị M. lăn ra ghế sofa tại quán net ngủ, riêng bé K. ngồi xem điện thoại. Lúc này, Nguyễn Như Vương đi một mình đến quán và ngồi ở máy tính cạnh chỗ bé K. đang xem điện thoại. 

Thấy bé ngồi một mình còn cha mẹ thì ngủ say, trong người có men rượu, Vương đã kéo bé lại gần và thực hiện hành vi dâm ô. 

Sau đó, do say rượu nên Vương nằm trên ghế ngủ. Đến 3 giờ cùng ngày, chị M. tỉnh dậy thấy con không mặc quần nên đã hỏi và hô hoán, đồng thời gia đình chị M. báo cơ quan công an. Do quán có camera an ninh nên Vương không thể chối hành vi phạm tội. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Giết chồng rồi dựng hiện trường giả, cặp tình nhân trả giá đắt 

Ngày 15/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Quân (48 tuổi) tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Tuyên phạt bị cáo Đào Thị Mình (39 tuổi, cùng trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) mức án chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Theo cáo trạng, Đào Thị Mình và Lý Văn Nó (chồng của Mình) kết hôn và có với nhau 4 người con. Dù đã có chồng nhưng Mình vẫn lén lút quan hệ yêu đương với Lý Văn Quân. Do đó, cuộc sống giữa Mình và Nó thường xuyên mâu thuẫn. 

Ngày 6/3, Mình cùng chồng đi xe máy sang tỉnh Gia Lai để lấy hoa lan thì cả hai xảy ra cãi nhau vì Quân. Tại đây, Nó đã đánh Mình nhiều cái. Khi về đến nhà, Mình đã gọi điện cho Quân lên kế hoạch giết chồng để trả thù.

Tin tức pháp luật hôm nay 15/9/2022: Khởi tố gã trai say rượu dâm ô bé gái 4 tuổi 2
Bị cáo Lý Văn Quân và Đào Thị Mình tại phiên tòa xét xử - Ảnh: SGGPO

Chiều cùng ngày, Mình rủ chồng cùng đi đến chỗ ở của Quân để lấy nồi cơm điện nhưng thực tế người phụ nữ này lại chở chồng chạy ra khu vực rẫy điều, thuộc tiểu khu 281, Vườn Quốc gia Yok Đôn, thuộc địa phận xã Cư M'lan, huyện Ea Súp, đã Quân lên kế hoạch phục sẵn. 

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, khi thấy Mình chở Nó đến khu vực, Quân lao ra kéo ngã người chồng rồi đánh. Thấy Nó bỏ chạy, Quân xông đến dùng hai tay bóp cổ nạn nhân. Cùng lúc này, Đào Thị Mình cũng chạy đến nhặt 1 cục đá đập liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt của Nó, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, cả hai đối tượng đã lục lấy của nạn nhân 1 điện thoại di động và số tiền 2 triệu đồng, đồng thời khiêng thi thể lên núi và dựng hiện trường giả vụ treo cổ tự tử. 

Đến ngày 12/3, người dân phát hiện tử thi của Nó đang trong tình trạng phân hủy nên trình báo cơ quan công an.