Gây sốt ngay từ khi khởi động, phim cổ trang huyền huyễn Bạch Nhật Đề Đăng (tên cũ: Mộ Tư Từ) đã chính thức xác nhận lịch lên sóng vào ngày 28/3 tới trên Tencent Video (WeTV). Với kịch bản tình yêu "nữ quỷ vương - người" đầy mới lạ, bộ phim hứa hẹn sẽ là tâm điểm của màn ảnh huyền huyễn đầu năm 2026.


Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lê Thanh Nhiên, Bạch Nhật Đề Đăng mang đến một thế giới phương Đông huyền bí, nơi ranh giới giữa nhân gian và u minh mong manh hơn bao giờ hết. Điểm đặc sắc nhất của phim chính là khế ước "cộng sinh ngũ quan", một sự ràng buộc định mệnh giữa nàng quỷ vương và chàng tướng quân trẻ.
Nữ chính Hạ Tư Mộ (Địch Lệ Nhiệt Ba) "làm chủ vạn linh", thống trị u minh nhưng sinh ra đã khiếm khuyết ngũ quan: không thấy màu sắc, không vị giác, không cảm nhận nóng lạnh. Nàng duy trì sự sống bằng cách hấp thụ cảm xúc con người, đặc biệt là nỗi sợ hãi. Trải qua 400 năm trong thế giới đen - trắng - xám, ban ngày nàng giả làm thiếu nữ Hạ Tiểu Tiểu yếu đuối, nhưng đêm xuống lại là quỷ vương quyền lực dẫn lối vong hồn.
Nam chính Đoạn Tư (Trần Phi Vũ) mang vẻ ngoài của chàng tướng quân trẻ tràn đầy sức sống, nhưng thực chất lại là kẻ mang huyết hải thâm thù. Quá khứ bị bắt cóc vào tổ chức ám sát Thiên Tri Hiểu đã rèn nên một Đoạn Tư thâm trầm, u uất và đầy cố chấp. Tay cầm thần khí gia truyền kiếm Phá Vọng, y tình cờ gặp Hạ Tư Mộ trên chiến trường thành Lương Châu và đưa nàng về doanh trại.
Khế ước vô tình được kích hoạt bởi thanh kiếm Phá Vọng đã khiến cả hai phải chia sẻ cảm quan. Hạ Tư Mộ lần đầu nếm được vị ngọt, thấy được sắc hồng hoa đào thông qua Đoạn Tư; ngược lại, chàng tướng quân phải chịu đựng sự tổn hao sinh mệnh và mọi nỗi đau mà nàng quỷ vương cảm nhận được. Sự cộng sinh này, từ lợi dụng lẫn nhau để đạt mục đích riêng, đã dần thăng hoa thành một mối tình cứu rỗi đầy day dứt.
Với thiết lập nhân vật "hai mặt", khi là Hạ Tiểu Tiểu mong manh và khi trở về với hình tượng quỷ vương ma mị, người hâm mộ mong chờ mỹ nhân Tân Cương sẽ thể hiện được sự tương phản rõ nét. Đặc biệt, việc diễn tả tâm trạng của một thực thể không có cảm quan, sống trong thế giới vô sắc suốt 400 năm sẽ là thử thách để cô thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm.



Vai diễn Đoạn Tư được dự đoán sẽ là "đất diễn" hoàn hảo để Trần Phi Vũ phát huy nét diễn thâm trầm và sự điên cuồng ẩn giấu. Hình ảnh tướng quân trẻ khí chất hào hùng nhưng đầy u uất, khó đoán của kẻ mang thù diệt môn đòi hỏi chiều sâu tâm lý rất lớn.



Sự kết hợp giữa hai nhan sắc cực phẩm cùng phản ứng hóa học từ khế ước cộng sinh "người đau - ta đau" hứa hẹn sẽ tạo nên những phân cảnh "ngược luyến" đầy ám ảnh. Liệu tình yêu có thể giúp họ vượt qua quy luật u minh và những vòng xoáy quyền mưu tàn khốc?
Bên cạnh cặp đôi chính với nhan sắc nổi trội, Bạch Nhật Đề Đăng còn quy tụ dàn diễn viên sắc nước hương trời quen mặt như Ngụy Triết Minh, Trương Lệ, Trần Sở Hà, Đinh Gia Văn, An Duyệt Khê, Hồ Diệc Dao, Cao Hạc Nguyên (Cao Hàn), Triệu Dịch Khâm...




